- Xui dại nhau không à! Chả dám đâu. Nếu dũng cảm lắm thì có thể giấu được mươi triệu để la cà ăn nhậu là cùng…
- Nhỡ cậu cho bạn bè vay, sau đó họ không trả được, cậu có dám khai với vợ không?
- Khai ra mà chết à, vừa mất thương hiệu, vừa bị vợ mắng tội ngu. Tốt nhất ngậm đắng nuốt cay ấm ức!
- Tớ đồng ý với phương pháp luận của cậu. Nhưng nếu khoản bạn bè chiếm dụng lớn quá liệu cậu có giấu được không?
- Phải cố mà giấu thôi! Học kinh nghiệm các nhà băng cả trăm ngàn tỷ đồng nợ xấu họ còn giấu được chứ dăm ba triệu thì bõ bèn gì?
- Hay! Kinh nghiệm hay! Xấu che, tốt khoe. Thế đố cậu nhiều nhà băng đang khoe cái gì?
- Lợi nhuận và lương khủng!
- Thế lợi nhuận và lương khủng do đâu mà có?
- Do giấu nợ xấu. Có thế mà…
- Lòng vòng, rắc rối, phức tạp quá!
- Ơ cái cậu này, bản chất nhà băng nó thế mà…