Hỏi chuyện đại gia Mù Mờ

Hỏi chuyện đại gia Mù Mờ
TP - Xin chào đại gia Mù Mờ. Hỏi vỗ ông câu đầu tiên, có phải ông ghiền truyện ngụ ngôn của La-phông-ten nên bắt chước thỏ khôn đào cho mình nhiều cái lỗ?

> Cuội vi hành

- Bậy nào! Tôi phơi phới thế này sao lại có thể nghĩ tiêu cực đến mức như nhiều vị đại gia khác sớm tính chuyện xây lăng tiền tỷ cho mình.

- Ấy chết, chớ hiểu lầm! Ý tôi muốn hỏi là vì sao ông đồng thời đầu tư vào nhiều lĩnh vực đến vậy.

- Hỏi hay nhỉ? Thương trường như chiến trường. Ném tiền vào nhiều nơi khi gặp biến lỗ lãi đỡ cho nhau không có mà phá sản à?

- Có ai tư vấn lĩnh vực đầu tư cho ông hay ông ngẫu hứng?

- Ngẫu hứng là thế nào! Mời chuyên gia chuyên ngành hẳn hoi chứ. Anh chưa nghe câu phải thửa cho mình gậy chống lưng à? Anh thấy các lĩnh vực tôi ném tiền vào như xăng dầu, gas, điện, tân dược, địa ốc... có lý không?

- Toàn là những lĩnh vực nóng và dễ tổn thương thôi!

- Chính thế mới luôn thắng chứ! Vía Mù Mờ tôi hợp mạng các lĩnh vực đó lắm ấy. Thầy tử vi bảo thế!

- Nghĩa là khó mà minh bạch công khai?

- Chết! Ai lại nghĩ xấu về nhau thế! Tất cả đều tường minh nhé! Hồ sơ sổ sách sạch tinh tươm. Kiểm toán vào ra hàng chục lượt có tìm ra được chút mù mờ nào đâu? Tên là Mù Mờ nhưng mình luôn sáng rõ mà…Nói vậy anh có thấy mù mờ quá không?

- !!!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG