Sướng thiệt

Sướng thiệt
TP - Tía à, bỗng dừng con thấy mình có khả năng ngoại cảm, đoán chi trúng đó…

> Bị cắt nhầm bàng quang bé A.D vào Bệnh viện Nhi Đồng 2

-Chu cha, thiệt hông? Nếu thiệt, để tía xây am, xây chùa cho con ngồi phán thu tiền khỏi theo tôm sú, cá kèo lấm lem, lận đận…

-Thiệt mà tía! Con đoán con Chín nhà dì Sáu sẽ lấy chồng Đài Loan, dzậy là nó lấy chồng Đài Loan thiệt luôn hà!

-Tưởng chuyện chi, chứ lấy chồng Đài thì gái làng mình kéo nhau sang bển hết. Cần chi đoán!

-Hơ hơ! Dù sao con đoán vẫn trúng, đúng không tía? Chứ có người ăn lương để chỉ dự đoán thôi mà cứ trật lấc hoài à?

-Trẻ người non dạ, con chớ phán bừa! Ai dự đoán trật lấc?

-Báo đăng, có mấy bác sĩ, người ta thoát vị đĩa đệm đoán viêm bàng quang, hội chẩn xong mổ cắt luôn bàng quang nên phải đền cho bệnh nhân đến 30 triệu…

-Có chuyện đó hả Hai? Nghiêm trọng quá!...

-Đã ăn thua chi, có người bão đi lên hướng Bắc lại đoán về hướng Nam khiến bà con ngư dân chạy rần rần vào tâm bão…

-Cẩn thận nghe Hai! Đừng giỡn đùa nha! Tía nghe nói, bên Tây, dự đoán bão sai là ra tòa lãnh án đó…

-Thiệt hả tía! Dzậy thì con hổng muốn xuất ngoại sang Tây. Sang đó, đoán cú nào dzô tù cú đó, hết đời con luôn. Ở mình thoải mái dự đoán. Tin hay không tin tùy bạn. Hì hì…Làm nghề dự báo xứ mình sướng thiệt!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG