Tuyệt diệt rồi còn đâu!

Tuyệt diệt rồi còn đâu!
TP - Tía à, gia thế nhà mình suốt đời chỉ làm ruộng, nuôi cá kèo, tôm sú, lăn lộn với ao đìa thì biết đến lúc nào phú quý cho bằng thiên hạ?...

> Yêu cầu Trung Quốc hủy “đường lưỡi bò” trong hộ chiếu

-Dzậy bây giờ con muốn sao Hai? Làm ăn lương thiện, công tâm, chính trực thì nghề nào, gia thế nào cũng bình đẳng như nhau thôi!

-Nhưng con thấy, những người kinh doanh sản xuất cũng như nhà mình, nhưng mỗi khi họ xuất hiện trước đám đông, hay xuất ngoại cái lô gô thương hiệu của họ cứ lung la lung linh…

-Hình thức và bao bì lắm con à? Con có lớn mà không có khôn. Thời này văn minh, dân trí nhân loại cao lắm rồi ai người ta chuộng cái không thực chất ấy? Hổng lẽ bây giờ con biểu tía cũng học đòi theo họ, thuê họa sĩ về vẽ cái lô gô lung linh như thế? Mà này, con đâu có rành hội họa sao dám phán là cái lô gô của họ lung linh?

-Thì con thấy cái hình tô đậm, dài dài, tròn tròn ngắt thành chín đoạn…

-Hình gì mà kỳ dzậy cà?

-A! Con nhớ ra rồi, nó giống cái lưỡi con bò sún răng của chú Tư cuối ấp!

-Chu cha trời đất! Giống hình cái lưỡi của giống nhai lại mà con biểu nó lung linh ư? Nó tục lắm! Chuyên thè lưỡi ăn vụng ngô khoai vườn hàng xóm thôi!

-Thế vẽ hình cái lưỡi chi cho nó hoành tráng hở tía?

-Đã dám tham và liều mạng thì vẽ luôn lưỡi khủng long cho nó oách!

-Tía giỡn hoài! Khủng long tuyệt diệt mấy triệu năm trước rồi còn đâu!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG