Chạy

Chạy
TP - Cậu có hay thông tin, một nhà nghiên cứu nước ngoài sau khi khảo sát thực tế ở Việt Nam đã đi đến một kết luận mới nghe thì tưởng tầm phào, ngẫm lại mới thấy sâu sắc...?

> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Bỏ phiếu tín nhiệm, coi chừng ‘chạy’
> Công khai công tác cán bộ và bản kê khai tài sản
> Đúng ý dân

- Mình chưa nghe! Cậu nói nhanh xem nó thâm thúy đến độ nào?

- Chuyên gia đó kết luận: Đa phần người Việt không có thói quen đi bộ và xếp hàng!

- Hơ hơ! Cậu hâm à? Kết luận như đúng rồi thế có gì mà sâu sắc? Tớ nhắm mắt cũng có thể kết luận được.

- Chém gió vừa thôi không nó thành bão làm khổ ngư dân! Cơ sở nào cậu kết luận được điều đó?

- Đơn giản! Một nước trên 80 triệu dân mà có đến mấy chục triệu xe máy và gần mươi triệu ô tô. Từ đó suy ra bệnh lười đi bộ...?

- Được lắm! Nhưng tiếp vế sau kết luận đó nhẩn nha rằng, dù không có thói quen đi bộ và xếp hàng nhưng người Việt có xu hướng thích chen ngang và chạy...?

- Chuyên gia này có vấn đề về hàm lượng i ốt trong cơ thể à? Đi bộ và chạy nó đều nằm trong bộ môn điền kinh. Không đi bộ mà chạy thì vừa tốt cho sức khỏe vừa mang tác phong công nghiệp...?

- Đấy! Thế mình mới nói vị chuyên gia này thâm! Khái niệm chạy ở đây được dùng trong tường ngữ nghĩa khác. Như chạy điểm, chạy án, chạy danh hiệu, thương hiệu, chạy chức, chạy quyền. Mới đây có vị lãnh đạo cấp cao còn lo lắng và dự phòng thêm một kiểu chạy nữa...?

- Đó là...?

- Chạy phiếu tín nhiệm!

- Nhưng mình tin chạy trời không khỏi nắng! Đúng không?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG