Sao ấm nổi

Sao ấm nổi
TP - Con gái mình khóc khi đọc và xem cảnh các em nhỏ vùng cao chỉ tấm áo mỏng che thân, chân trần mưu sinh trên cao nguyên đá…Nó hỏi mình: Ba ơi! Sao các bạn trên ấy còn nghèo và khổ thế hở ba?

> Từ từ rồi quyết
> Ai sợ, ai run?

-Cậu trả lời với con gái sao?

-Mình bảo, đất nước mình còn nghèo lắm nên chưa thể lo một lúc cho tất cả được…

-Nghe câu trả lời đó, phản ứng con gái cậu thế nào?

-Mắt nó ngấn nước, nó bảo nước mình xuất khẩu gạo nhất thế giới sao để các bạn ấy đói hả ba?

-Con trẻ bây giờ cũng ghê nhỉ? Và cậu thúc thủ chứ gì?

-Mình trả lời đại khái là xuất khẩu để có tiền còn mua những thứ khác nữa…

-May cho cậu là đang trả lời với trẻ con đấy. Khi xem cảnh đấy trên ti vi, vợ mình cũng hỏi câu tương tự…

-Với tài ăn nói của cậu chắc thoát hiểm chứ?

-Thoát có được đâu! Mình cũng trả lời đại khái, na ná cậu vậy, không ngờ sư tử Hà Đông nhà tớ gầm lên…

-Chết, sao bị kích động dữ vậy? Vợ cậu bảo sao?

-Cố ấy bảo, trẻ con đói lạnh ở vùng cao, người nhà trông bệnh nhân nằm lạnh ngoài sân là vì sao biết không? Vì nhiều con tàu trăm tỷ mua về hoang lạnh ngoài biển, nhiều khu công nghiệp, bất động sản ngàn tỷ hoang lạnh trên đất liền…Như thế làm sao no ấm nổi?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG