Thông minh lắm

Thông minh lắm
TP - Tía ơi, tía cứu con!

> Nợ xấu
> Cuội thời nay

-Đang yên đang lành, mọi chuyện hanh thông can, cớ chi mà cứu?

-Tía suốt ngày lo cho mấy con cá kèo thôi, hổng lo chi nỗi niềm con cái cả!

-Mày dỗi với tía đó hả? Muốn học nâng cao, tía cho học nâng cao. Dzậy, giờ có chuyện chi nói lẹ lên tía nghe coi?

-Tía ơi, sắp nguy đến nơi. Hổm rày, tía bảo phải cố học cho thoát phận ao đìa, con lao tâm khổ tứ học lấy cho xong cái bằng quản lí nhà nước…

-Giỏi! Con của tía giỏi thiệt! Dzậy là chắc chân vô công chức…

-Con rầu thúi ruột đây! Người ta thống kê có đến 30 phần trăm công chức đang ăn không ngồi rồi, ngồi chơi xơi nước, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về…

-Quá đã! Dzậy càng phải vô công chức, trên guốc dưới dép, nhàn thân, lương thưởng hưởng đều…

-Tía ơi là tía! Người ta biết dzậy rồi thì đâu còn cửa cho mình chui vô nữa. Họ sẽ biên tập nhân sự, siết đầu vào. Và lúc đó tía có bán sạch ao đìa thì cũng khó mà chạy cho con vào được công chức.

-Này Hai! Sao con còn trẻ mà thiếu bản lĩnh dzậy. Đầu vào càng khó khi chui vô được càng danh giá chớ? Tía thấy nhiều địa phương họ linh hoạt và biến tiệp lắm!...

-Tía giỡn hoài à!

-Sao giỡn? Con ra tỉnh eo thắt miền Trung giương to mắt lên xem cách họ ứng biến. Chỉ phòng tài vụ Sở Nông nghiệp thôi mà bố trí đến 6 phó phòng; còn sở khác chỉ 31 người nhưng có đến 19 người từ cấp phó phòng trở lên; có nhiều phòng chuyên môn chỉ 4 công chức thì hết 3 là lãnh đạo…

-Nghĩa là con ra đó thì thế nào cũng được tuyển vào để làm lính cho họ lãnh đạo chớ gì?

-Thông minh lắm!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG