Tuyệt chiêu

Tuyệt chiêu
TP - Mình nghe người ta bảo các đại gia người Nhật rất khoái món ăn, món uống có thêm tí mạt vàng trong đó…

> Giá vàng chưa giảm do thiếu cung
> Giá vàng đi xuống

-Để làm gì vậy nhỉ? Chắc chỉ để làm sang và thể hiện đẳng cấp…

-Mình cũng nghĩ thế! Hỏi, người đưa ra thông tin này cười hì hì rồi buông: Ngày xưa sung sức thì nghèo/ Đến nay giàu có thì teo mất rồi…

-Nghĩa là sao?

-Nghĩa là thêm tí vàng vào cho nó sung.

-Vàng có công dụng đó a?

-Mình cũng lại hỏi như cậu vậy và vị ấy lại cười, giải thích: Ngốc ạ! Bởi thường thì giá vàng chỉ có lên chứ không xuống nên ăn, uống vào nó cứ thế…lên!

-Á, a! Thú vị đấy nhỉ! Thế từ đó mà suy, ở các vương quốc xuất khẩu xăng dầu, chắc các đại gia trong món ăn, món uống cũng cần tí váng dầu?

-Hay! Theo đó mà luận thì do giá xăng dầu cũng thường lên mà khó xuống, nhẩy?

-Chỉ được cái suy luận chuẩn! Vậy tớ hỏi cậu nếu các đại gia nhà ta muốn sung, liệu có thể bắt chước đại gia các nước ấy được không?

-Có vẻ khó! Vàng, xăng luẩn quẩn lên xuống thất thường lắm, pha vào đúng lúc nó xuống thì nguy!

-Thế không lẽ bó tay!

-Sao lại bó tay! Muốn sung nhanh nhất là cho điện giật...

-Quái! Hành xác à?

-Vớ vẩn! Hành xác là thế nào? Thế cậu không thấy giá điện chỉ có lên mà rất khó xuống đấy à?

-Tuyệt chiêu!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG