Rắc rối

Rắc rối
TP - Này, nhìn quý tử nhà cậu dạo này xanh lét, gầy xơ thế sao không cho cháu đến bác sĩ xem có bệnh tật gì không?

> Nhìn xa trông rộng
> Cảnh giác

- Không sao! Cháu ổn mà! Mấy lần khám tổng thể, trong veo! Bác sĩ bảo tại học vùi nên nó thế!

- Học vùi là thế nào?

- Nghĩa là từ sáng đến tối, chỉ học và học ấy!

- Sao phải khổ thế?

- Năm nay cuối cấp nên tập trung để thi đại học.

- Cậu đúng là cả lo nên bắt con học ép xác! Thông tin mới nhất của bộ chuyên ngành cho hay, ai cũng tràn đầy cơ hội vào đại học. Thế nên, bắt con phải hành xác thế làm chi cho khổ thân…

- Thực hư là nó thế nào?

- Thì lọt sàng xuống nia!

- Tù mù quá! Sàng với nia gì ở đây! Cụ tỉ ra sao?

- Lại hỏi tắt! Ý cậu là cụ thể và tỉ mỉ nó thế nào chứ gì? Nghe này! Năm nay có hai mức điểm sàn. Sàn trên và sàn dưới. Nếu lọt sàn trên còn đầy cơ hội sàn dưới vớt…

- Hay! Thoáng đấy nhỉ! Nhẹ cả người! Nhưng nghe khái niệm lủng củng thế nào ấy nhỉ? Đã sàn rồi lại còn sàn trên, sàn dưới. Sàn là nền, trên nền sao không gọi là trần nhỉ?

- Nếu gọi thế sợ người ta hiểu sai bản chất! Trần là nó cao hơn sàn nhiều lắm ấy, liệu mấy người với tới? Sàn trên, sàn dưới ở đây là khái niệm của kiến trúc giật cấp trong xây dựng đấy…

- Thật à! Thế mà mình vội hiểu đó là thiết kế giật lùi…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG