Mắc nghẹn!

Mắc nghẹn!
TP - Này, có vị chuyên gia trong Diễn đàn kinh tế Mùa Xuân đang tổ chức tại Nha Trang phát hiện thú vị rằng, có hai từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong các văn bản đánh giá tình hình kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô. Đố cậu biết đó là hai từ khóa gì?

> Chí phải
> Rắc rối

-Biết thừa! Nợ xấu, nợ đọng chứ gì?

-Không phải! Từ đấy chỉ xuất hiện nhiều trên các bản báo cáo và trên các phương tiện truyền thông thôi!

-Thế thì cách gọi khác của nợ xấu, nợ đọng vậy, là “cục máu đông”. Đúng chưa?

-Cũng không phải luôn! Chịu chưa?

-Chịu!

-Đó là hai từ: “Nghiêm trọng” và “quyết liệt”!

-Tuyệt! Như thế thể hiện rất tập trung trong nhận định! Đánh giá chính xác, đúng bản chất và thể hiện đầy quyết tâm! Nhưng rồi sau đó có cải thiện được nợ xấu, có làm tan được máu đông?

-Rất nan giải!

-Sao vậy?

-Bởi có một từ khóa khác chõi lên!

-Đó là từ gì?

- “Mắc nghẹn”! Khi xử lí thì doanh nghiệp này, tổng công ty nọ, tập đoàn kia đều kêu là đang “mắc nghẹn”. Nơi “mắc nghẹn” bất động sản, chỗ “mắc nghẹn” xi măng…

-Thế cậu biết thông thường người ta mắc nghẹn là vì sao không?

-Tham ăn tục uống, bóc ngắn cắn dài! Thích ăn miếng to nhưng lo chưa tới...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG