Tồn tại hay là chết

Tồn tại hay là chết
TP - Dịp kỉ niệm ngày Thống nhất, xem lại bộ phim Cánh đồng hoang, mình thực sự xúc động…

> Không lẽ

-Nó đã là tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh cách mạng rồi cậu ơi! Thế cậu cảm khái và xúc động vì chi tiết nào của phim?

-Chi tiết nào cũng đắt! Sự kiên cường bám trụ giữa đồng không mông quạnh với ý chí và tinh thần thép để giữ đất, giữ dân, giữ niềm tin…

-Ngày trước thời chiến là vậy, thời nay có người cũng ví có một cuộc chiến Cánh đồng hoang…

-Không thể!

-Sao lại không thể? Họ cũng ở giữa cánh đồng hoang, họ cũng cố giữ đất bởi đã lỡ được cấp thẻ đỏ, họ đang cố giữ học trò để tồn tại trường và họ đang gồng lên với niềm tin là không bị giải tán…

-Có chuyện đó thật a? Nhưng bản chất của hai Cánh đồng hoang khác nhau mà!

-Đương nhiên rồi! Nhưng ai cấm người ta liên tưởng!

-Thế cánh đồng hoang mà cậu đang ám chỉ cụ thể là gì vậy?

-Đó là cuộc chiến nhiều trường đại học ngoài công lập xây dựng giữa cánh đồng hoang và họ đang thắc thỏm câu hỏi: Tồn tại hay là chết!

-Chắc họ đã có câu trả lời là phải tồn tại?

-Nhầm! Họ không chọn tồn tại và hi vọng bán được xác trường, may ra vớt vát được tí vốn!

-Bi đát nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG