Sợ

Sợ
TP - Vợ mình là chúa cẩn thận. Mỗi lần đi công tác xa là cật vấn và hỏi han đủ thứ…

> Lạ thiệt!
> Bái phục!

-Bà vợ nào mà chả vậy! Những đức ông chồng trong mắt các bà vợ luôn là những đứa trẻ nhiều tuổi thôi. Chắc nàng hỏi đi mấy ngày, phương tiện gì, ở khách sạn nào đúng không?

-Đó là câu cửa miệng của các bà vợ rồi cậu ơi! Vợ mình còn làm khó với mức độ siêu đẳng hơn thế…

-Làm khó sao? Chia sẻ để mình còn có giải pháp ứng phó!

-Vợ mình đặc biệt quan tâm là có chân dài sao sia nào cùng chuyến không?

-Lại ghen tuông bóng gió chứ gì? Bà vợ nào mà chả thế!

-Không phải! Nếu thế thì tầm thường quá!

-Hơ! Thế nàng có gì cao siêu hơn ư?

-Nàng bảo bởi nàng lo cho tính mạng của mình.

-Làm gì phải nghiêm trọng lên thế? Chắc vợ cậu xem phim bạo lực và hành động quá nhiều nên bị ám thị người đẹp sát thủ chăng?

-Không hề!

-Thế sao lại có ý nghĩ u ám thế! Cậu có hỏi nguyên do tại sao không?

-Mình hỏi và nàng bảo, em không lo anh hư hỏng, dại gái mà sợ các bác tài hư hỏng dại gái thôi. Anh không thấy, có bác tài phi cơ mở cửa buồng lái cho người đẹp lẻn vào và buông tay, trao mũ, ngẩn người ngắm người đẹp à? Nói dại, các bác tài xe đường dài cũng như bác tài máy bay kia, buông tay ngắm gái có phải họa không…

-!!!

-Ơ kìa, sao cậu run cầm cập lên thế!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG