Chả ham!

Chả ham!
Tp - Ngẫm chuyện thời nay, phải nổi tiếng mới có cơ khuynh loát thiên hạ cậu ạ!

> Đề xuất
> Sợ

-Ai chả biết thế, nhưng để nổi tiếng đâu có dễ nào?

-Đúng là khó thật! Nhưng người ta vẫn làm được đó thôi. Há dễ mình cũng là người thì cớ sao không làm được. Câu: Tại sao không, vẫn thôi thúc thế mà!

-Có người nổi tiếng nhờ khỏa thân, có vị danh nổi như cồn vì xi-căng-đan tình dục, lại có kẻ mượn diễn đàn mạng chửi bới nhau cũng trở nên đình đám…Cậu có thích nổi tiếng vì những chiêu đó?

-Hổng dám đâu! Mình thích nổi tiếng kiểu của nam ca sĩ khóa môi sư thầy, rồi loan tin mất đồng hồ tiền tỷ cơ.

-Đồng hồ tiền tỷ đeo tay mà mất được a?

-Chả ai biết! Sau đó lại thông tin có fan hâm mộ tìm được trả lại.

-Quả là chiêu pi-a thần sầu! Vừa khoe giàu, vừa khoe có nhiều fan chí cốt. Nổi tiếng kiểu đó cũng sang phết nhỉ?

-Nhưng tụi mình không giàu, hát cũng thường thường, thì làm sao học chiêu tự khoe đó được? Hay bắt chước một vị ở đất Thần kinh…

-Là tâm thần a? Ai lại khổ nhục kế vậy!

-Không! Ý mình là đất cố đô Huế ấy! Có người chả biết chụp hình bấm máy gì sất thế mà nhận vơ ảnh của bạn làm ảnh của mình và đoạt huy chương vàng. Nhờ thế, bỗng dưng nổi tiếng…

-Cậu dùng từ sai rồi. Đó không phải là nổi tiếng mà là tai tiếng ấy! Mình chả ham!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG