Tự xử

Tự xử
TP - Đọc các điển tích điển cố mình thấy khoái nhất nhân vật Hòa Đại nhân thời Càn Long bên nước láng giềng.

> Chả ham!
> Đề xuất

- Cậu khoái điểm nào nhất ở con người Hòa Đại nhân? Mình đoán nhé! Cậu khoái cái sự giàu nứt đố, đổ vách, xa hoa ngút trời…

- Nhầm! Giàu như Hòa Đại nhân còn kém Thạch Sùng xưa.

- Thế thì chắc là cậu khoái Hòa Thân ở chiêu nịnh độc nhất vô nhị khiến cho cả vương triều đảo điên nghiêng ngả?

- Mình không khoái lắm! Triều đại nào cũng nảy nòi những kẻ nịnh thần, có ai giống ai đâu? Xem Hòa Thân nịnh để mình đoán định minh quân thôi.

- Thế thì chịu! Mình chỉ biết hai thương hiệu nổi trội đó của Hòa Khôn thôi!

- Để mình nói nhé! Mình rất khoái môn hóa giải của đại nhân họ Hòa. Mỗi khi mắc lỗi, kể cả tội lớn, họ Hòa đều khẽ tát vào má mình và xin Càn Long cho mình tự xử…

- Sao cậu lại khoái mẹo vặt, tiểu xảo ấy?

-Không riêng mình khoái đâu nhé! Rất nhiều người khoái đấy! Cậu xem, nhiều vụ sai phạm sờ sờ ra đó, khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì đơn vị chủ quản xin để tự xử nội bộ…

- Và họ tự xử nghiêm chứ?

- Nghiêm theo kiểu Hòa Thân, lại tự tát vào má và buông: Nô tài sai rồi!

- Hay nhỉ! Nếu nữ y tá ăn bớt vắc xin tiêm chủng cho trẻ biết chiêu này cũng xin tự xử thì chắc không phải bị thôi việc đâu nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG