Không phải à?

Không phải à?
TP - Mừng cho nông dân một nắng hai sương! Hú vía! Cuối cùng cũng kết thúc có hậu!

> Nóng!
> Mỗi năm đến hè…

-Sao, nông dân đang gặp chuyện rắc rối gì ư?

-Nhiều chuyện lắm! Hết lợn tai xanh đến rùa tai đỏ. Hết cúm gia cầm đến ốc bươu vàng. Lại thức ăn chứa kháng sinh đến bột tăng trọng cho gia súc… Chuyện gì rồi cuối cùng phần thiệt vẫn thuộc về người nông dân. Riêng chuyện này thì lại khác…

-Đó là chuyện gì?

-Chuyện thóc lép!

-Thóc lép làm sao?

-Cả vạn héc ta ở nhiều địa phương khi thu hoạch thóc bị lép cả. Thế là người ta nghi cho nhà cung ứng giống. Nhưng giờ thì ổn rồi.

-Ổn sao? Ai là thủ phạm?

-Thời tiết! Do biến đổi khí hậu! Thế nên các hộ sản xuất bị thóc lép đã được hỗ trợ.

-Hay tuyệt! Có cái anh biến đổi khí hậu nó đỡ cho nhiều thứ nhỉ? Liệu cái vụ bê tông cốt tre ở miệt vườn có do biến đổi khí hậu không ta?

-Lại liên tưởng tùm lum tà la rồi đấy! Cứ đà này cậu lại nói vụ nhầm phiếu ở làng bóng đá, vụ quý bà mua dâm trai tơ cũng do biến đổi khí hậu mà ra là nguy to đấy!

-Ơ, thế các vụ đó không do biến đổi khí hậu à?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.