Sao không nghĩ ra!

Sao không nghĩ ra!
TP – Lần sau phải tính toán thời điểm cho vợ mang thai cậu ạ! Nắng nôi thế này lại thêm mất điện diện rộng, cộng với bầu bí, bụng chửa vượt mặt thế kia thì khổ không để đâu cho hết…

> Nghề nguy hiểm nhất
> Nói tắt

–Cám ơn! Cám ơn cậu đã chia sẻ! Nhưng khổ như thế vẫn chưa hết đâu…

–Thế thêm nỗi khổ chi nữa?

–Gà mới gáy canh hai mà vợ mình đã giục mình đưa nàng đi xếp hàng.

–Đến khoa phụ sản xếp hàng siêu âm à? Cậu đúng là bố chủ quan! Cái khoản ấy tưởng cậu đã lo đâu vào đấy rồi chứ? Mà này, năm nay đâu phải là năm rồng vàng hay khỉ vàng nên người ta bầu bí đâu có nhiều, sao bệnh viện phụ sản cũng quá tải?

–Không phải xếp hàng chờ khám thai gì sất mà là đi xếp hàng nộp hồ sơ đăng kí cho con vào học trường mầm non…

–Nắng quá hóa rồ à? Nếu năm nay mẹ tròn con vuông thì phải ba, bốn năm sau nữa mới lụy đến trường mầm non chứ?

–Mình cũng nghĩ như cậu thế, nhưng vợ mình cười khẩy bảo nếu cứ theo cách nghĩ của các ông thì con cái sau này thất học mất…

–Sao lại thế?

–Nàng bảo giương to mắt mà nhìn thiên hạ kìa! Cứ chờ đến tuổi, đến năm, dù có thức hết đêm này sang đêm khác nộp hồ sơ vào trường mầm non thì cũng phải 1 chọi 3. Người ta chỉ tuyển chưa đầy 500 cháu mà hồ sơ đã lên ngàn rưỡi. Muốn chắc, chi bằng xếp gạch giữ chỗ trước mấy năm cho vững tin…

–Căng quá nhỉ? Cậu nói mình đâm lo! Có lẽ tới đây khi đăng kí kết hôn, tụi mình kéo đến trường mầm non đăng kí luôn một chỗ cho tụi nhóc sau này một thể nhỉ?

–Hay! Sáng kiến! Sao hồi trước khi lấy vợ mình không nghĩ ra điều này nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG