Cầu trời khấn Phật

Cầu trời khấn Phật
TP - Dzui quá là dzui tía ơi!

-Có chuyện chi mà la rầm trời dzữ dzậy Hai?

-Ba năm nữa thôi, tía muốn đi từ Cần Thơ ra Thanh Hóa cứ gọi là đường ta rộng thênh thang ta vút… Hổng lo kẹt xe, tai nạn.

-Thiệt hả Hai? Quá đã! Quá đã! Nhưng tía hổng tin mở rộng quốc lộ dài 1.700 cây số có thể xong trong ba năm?

-Tin con đi tía ơi! Thời buổi thi công công nghệ cao đâu như thời mở đường Trường Sơn đi cứu nước.

-Thì tía có biểu hổng tin vào công nghệ thi công hiện đại đâu. Tía chỉ lo…

-Lo chi nữa tía? Quyết tâm rầm rầm, tiền bạc sẵn sàng, dzậy thì chỉ làm tới.

-Tía lo nó nghẽn! Con có nghe người ta than giải phóng mặt bằng 5 cây số ngót 5 năm trời sao?

-Chết! Chết! Nếu toàn tuyến cuốn chiếu tốc độ dzậy cả thì phải 1.700 năm mới xong tuyến hả tía?

-Dzậy tía mới lo chớ!

-Giờ con cầu trời khấn Phật đây…

-Làm chi dzậy?

-Cho con được sống lâu gấp hai lần ông Bành Tổ để được vút cái ra xứ Thanh…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG