Có chi lạ?

Có chi lạ?
TP - Ơ kìa! Cậu chuẩn bị đi đâu à?

> Đợi ngoài cổng hai năm chưa được tiếp
> Tăng cường đối thoại, tiếp dân tại cơ sở

-Theo cậu thì mình sẽ đi đâu?

-Cơm nắm muối vừng này, mì tôm, lương khô, nước đun sôi để nguội cho vào chai này, võng, màn, quạt giấy này…Rất chu đáo như lính thời chiến. Nhìn công tác hậu cần thế này đích thị là đi du lịch…

-Sai bét! Du lịch thời nay chỉ chuẩn bị đúng một thứ thôi: Tiền! Đến đâu, thiếu gì mua đấy!

-Đó là du lịch đại gia cậu ơi! Dân nghèo du lịch phải dùng hàng xách tay. Nghĩa là dùng sản phẩm cây nhà lá vườn. Vừa sạch, vừa rẻ, không kẻ nào dám mài dao thét giá…

-Nhưng hoàn cảnh nhà mình bức xúc, khốn khó thế này, sao dám đi du lịch dẫu chỉ trong ý nghĩ?

-Này! Thế đừng nói với mình là cậu định phiêu lưu lên rừng ngậm ngải tìm trầm hy vọng vận may nhé! Nửa trăm tuổi rồi cậu ơi, liệu sức liệu tài…

-Lại đoán sai nữa rồi! Tham của rừng rưng rưng nước mắt! Mình chả dại!

-Thế với hành trang ấy chính xác là cậu muốn đi đâu?

-Đi về trụ sở tiếp dân! Bao bức xúc, kiến nghị, tố cáo của bà con thôn xóm gửi gắm muốn mình phải trực tiếp gặp lãnh đạo…

-Cậu có phức tạp và rắc rối vấn đề lên không đấy! Thời đại công nghệ cùng cải cách hành chính rồi, a lô đăng ký là gặp được thôi mà…

-Nhầm to! Cậu không thấy báo chí cảnh báo, có người muốn gặp lãnh đạo huyện chờ 3 ngày, lãnh đạo tỉnh ngót tuần à! Sểnh nhà ra thất nghiệp, lo xa cho chắc. Các cụ dạy: Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Phận thảo dân vào cửa quan cầu cạnh, chực chờ có chi là lạ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.