Hết lạc quan chưa?

Hết lạc quan chưa?
TP - Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…

> Tinh thần thể dục
> Tâm sự Giá-Lương

-Đáng khen! Đáng khen! Giữa thời khó mà cậu vẫn tươi vui, lạc quan cất cao tiếng hát thế cũng là điều mừng…

-Cùng tắc biến, biến tắc thông cậu ơi!

-Thế cửa nào đang mở ra với cậu?

-Cậu đúng là lạc hậu với thời cuộc quá! Mình đang bi quan nghĩ, có lẽ đời này kiếp này gia đình mình chung thân nhà thuê, ở trọ. Lại có vị chuyên gia tính phải làm công chức từ thời Lý cho đến nay may ra mới chắt chiu mua được căn hộ cho người thu nhập thấp…

-Có! Có! Mình có nghe!

-Rồi bỗng một ngày đẹp giời có gói hỗ trợ những 30 nghìn tỷ đồng cho phân khúc nhà ở xã hội. Ôi! Đúng là cơ hội vàng! Và mình quyết không bỏ qua!…

-Nghĩa là cậu đã làm hồ sơ để tiếp cận gói vốn vay ưu đãi này?

-Dĩ nhiên!

-Chia buồn với cậu!

-Ơ kìa! Dở người à? Người ta đang tưng bừng hào hứng tràn hi vọng, cậu lại giội nước vào than hồng thế kia?

-Thông tin cho cậu hay, trong 30 nghìn tỷ người ta dành 9 nghìn tỷ cho hộ gia đình vay…Mỗi hộ được vay tầm nửa tỷ. 4.500 hộ có cơ hội. Nhưng…

-Xốp phổi quá! Nhưng sao?

-Nhưng 6 tháng qua, người ta mới giải ngân cho 6 hồ sơ. Thế nên, nếu tốc độ giải ngân này phải cần 4.500 tháng. 4.500 tháng là 375 năm. Nếu hồ sơ cậu nằm chót bảng thì cậu lúc đó chuyển mấy lần nhà ở âm phủ rồi. Hề hề! Hết lạc quan chưa?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG