Sợ rằng…

Sợ rằng…
Tp - Này, hỏi cậu chuyện chưa xa. Hồi ốc bươu vàng tràn đồng, đầy ruộng, sau đó sao nhỉ?

> Hết lạc quan chưa?
> Tinh thần thể dục

-Sau đó căng lắm! Người ta hội thảo, họp hành, phân tích xem lợi hại của nó ra sao, ai đưa nó vào, đưa vào có mục đích gì…

-Rồi thế nào?

-Bàn mãi, họp mãi, từ một con ốc bươu vàng nó đẻ ra cả đàn vạn con…

-Và không kết luận là nó lợi hay hại, ai đưa nó vào à?

-Nếu kết luận được thì nó đã không tràn lan như bây giờ…

-Ừ nhỉ! Thế vụ bưởi Năm Roi, ăn sẽ ung thư thì sao? Kẻ tung tin thất thiệt đó có bị xử lý không?

-Người ta đâu phải vội thế! Từ từ! Nhiều nghiên cứu khoa học nghiêm túc xem lý hóa tính của giống bưởi này thế nào rồi mới đi đến kết luận.

-Họ kết luận sao?

-Bưởi sạch! Ăn tốt cho sức khỏe. Tiếc là, khi có kết luận đó dân đã chặt hết bưởi trồng cây khác rồi vì bưởi Năm Roi chả ma nào mua đến mấy mùa…

-Ha ha ha! Hài hước nhỉ! Thế đố cậu, vụ công bố thông tin 80% bún nhiễm chất ung thư, kết cục sẽ thế nào?

-Chịu! Không biết đâu mà lần vì người ta đang bận cãi nhau. Sợ rằng, khi có kết luận thì trong danh mục ẩm thực sẽ vĩnh viễn không còn món bún…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG