Lo xa

Lo xa
TP - Này! Các nhà khoa học dự báo tới đây nhiệt độ trung bình ở nước mình có thể tăng thêm đến 6 độ xê…

> Trong họa có phúc
> Ráng chờ đi chú!
> Cũng chịu hà!

-Thì sao?

-Minh lo cho ngành dệt may và…

-Cắc cớ gì mà lại lo cho ngành dệt may? Và thêm gì nữa nói nhanh, sốt cả ruột.

-Ơ, cái cậu này, do cậu nhảy vào cổ họng không cho tớ kịp nói đấy chứ? Tớ muốn nói là lo cho ngành dệt may và an toàn giao thông càng bội phần phức tạp.

-Vòng vo Tam quốc! Đi vào cụ thể đi. Vì sao lo?

-Mới nhiệt độ hiện thời mà nhiều chị em ra đường đã diện trang phục thiếu vải. Nóng thêm 6 độ nữa, nỗi lo chị em mặc mỗi nội y ra đường rất dễ thành hiện thực. Lúc đó, ngành dệt may nguy cơ đóng cửa là cái chắc…

-Hơ hơ, có lý nhẩy…

-Khi chị em với trang phục Ê-va ra đường, giao thông hỗn loạn. E rằng gia tăng tai nạn giao thông?

-Cậu ăn đói mà lo xa mất rồi! Khi ai cũng khỏa trần, thì còn chi xúc động nữa? Và lúc đó cậu biết ngành gì phát triển không?

-Biết thừa! Cậu đang nói đến ngành trồng nho, đúng không? Có vậy mới đủ lá nho cho chị em sắm trang phục Ê-va chứ!

-Chính xác!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG