Xin lỗi nha!

Xin lỗi nha!
TP - Chúc mừng! Chúc mừng! Gia đình ông thật có phúc! Cả làng này xưa nay đỗ đạt nhiều nhưng có ai được như con ông…

> Hiểu rồi
> Ta hại các ngươi rồi!

-Con tôi sao?

-Thì thi đỗ vào trường hot chứ sao? Nghề ấy sau này ra trường là danh giá lắm ấy!

-Này! Ông định đá đểu tôi đấy à?

-Ơ kìa! Với tất cả sự chân thành tôi chúc mừng ông mà! Thế can cớ gì mà ông nghĩ tôi đá đểu ông?

-Tôi đang có ý định bắt con chuyển trường, chấp nhận nguyện vọng 2 đây.

-Ông hâm à! Trời đất! Vào học viện báo chí, ra trường trở thành nhà báo, vua biết mặt, chúa biết tên, nghề nào được thế?

-Ông vẫn kiên trì khích bác tôi à? Thế tôi càng quyết tâm không để con mình học nghề báo…

-Bạn hiền ơi, nói tôi nghe vì sao được không?

-Ông giả ngơ đúng không? Ông có đọc báo không hở?

- Thế báo nói gì?

-Báo thông tin rằng có ông phó giám đốc sở Văn hóa-thể thao-du lịch thú nhận hồn nhiên và chân thật rằng, mấy năm qua ông ấy không đọc sách và báo chí lại càng không. Tầm và vị trí chức năng của ông ấy không thèm ngó ngàng tới báo chí thì con tôi học báo chí ra chỉ có đường thất nghiệp.

-Có chuyện đó thật a? Thế xin lỗi nha! Chân thành xin lỗi! Ừ, cho con nó chuyển trường đi cho được việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG