Đúng là lạ

Đúng là lạ
TP - Vậy là đã qua dịp nghỉ lễ. Người thạo tin như cậu có chuyện gì nóng sốt hầu bạn bè không?

> Sao lại thế?
> Xin lỗi nha!

-Vẫn đến hẹn lại lên thế thôi!

-Nghĩa là trước ngày nghỉ ùn tắc lối ra. Kết thúc ngày nghỉ kẹt cứng lối vào? Chỉ thế thôi ư?

- À, còn thêm chuyện, trời mát, có mưa lất phất nên nhậu rất tốn rượu. Hậu quả của nó là hàng trăm người bị tai nạn phải nhập viện…

-Có vẻ vẫn không có gì nóng dịp này cả nhỉ. Vẫn chuyện muôn năm cũ ở các đợt nghỉ lễ thôi. Tai nạn gia tăng, ai mà chả đoán được?

-Có chuyện này, không biết là nhỏ hay lớn, nóng hay nguội. Mình mạnh dạn nói ra cậu bình xem nha?

-Nói ra đi, biết đâu nó nóng thật!

-Ở ngay ngã năm đường phố có một tấm pa-nô tuyên truyền to đùng, được thiết kế bắt mắt, màu sắc rực rỡ tạo điểm nhấn tuyên truyền dịp lễ…

-Lại chuyện đến hẹn lại lên rồi! Lễ lạt là tuyên truyền cổ động chứ?

-Cậu lại thế nữa rồi! Chưa nói xong đã nhảy vào họng người khác! Nghe này! Cái dị biệt của tấm pa-nô tuyên truyền bắt mắt đó là ghi sai tên nước Việt Nam mình…

-Chết! Chết! Mà này, chuyện nghiêm trọng xin chớ bịa, nguy hiểm lắm đấy!

-Sự thật mười mươi. Họ ghi: Chào mừng 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Việt Nam Việt Nam…Sau đó dân tình phát hiện và cơ quan chức năng sửa sai.

-Đúng là lạ thật! Sao không phải cơ quan chức năng phát hiện nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG