Hỏi ai...

Hỏi ai...
TP - Có một học sinh khiếm thính ở Hưng Yên, mới 6 tuổi thôi mà đã xa nhà lên Hà Nội trọ học tự lập một mình.

> Bé khiếm thính 6 tuổi trọ học một mình ở Thủ đô

-Đáng nể!

-Lại có một sao nhí, cũng mới 10 tuổi thôi, mỗi sô hát cát-xê 20 đến 30 triệu đồng…

-Đáng lo!

-Sao lại lo?

-Cho trẻ làm quen sớm với tiền nong nó dễ hư.

-Nhưng khi phỏng vấn bé, bé hồn nhiên: Cháu muốn kiếm được tiền để giúp bố mẹ làm nhà vì nhà cháu bé tin hin mà có đến 18 người.

-Thế thì thật đáng thương! Mới ngần ấy tuổi đầu mà bé đã lãnh một trách nhiệm quá nặng…

-Trời cho giọng hát thì khai thác thôi, chứ có ai ép bé đâu mà lo nặng với nhẹ?

-Đúng là vậy! Với bé có thể không coi đấy là nặng nhưng bậc làm cha làm mẹ trông cậy vào khoản thu này tạo sức nặng vô hình lên tiếng ca con trẻ.

-Không sao! Không sao! Cậu đừng nhạy cảm quá thế. Nhiều sao nhí trên thế giới đã trở thành triệu phú khi còn bé tí đó thôi! Với lại các ca khúc bé hát đều của người lớn, nên đừng lo mùi kim tiền nó ám ca khúc trẻ thơ…

-Nhẹ cả người! Nhưng mà này, các ca khúc trẻ thơ lâu nay có ai làm, ai hát không nhỉ?

-Cậu hỏi mình, mình hỏi ai?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.