Khó lại càng khó

Khó lại càng khó
TP - Mấy hôm nay cư dân mạng xôn xao ghê lắm!…

> Còn lâu mới ngập
> Hỏi ai...

-Lại chuyện người lớn chơi xấu ném đá các cháu Giọng hát Việt nhí chứ gì?

-Không phải chuyện đấy! Người lớn cũng thấy tự sỉ nên dịu giọng cả rồi!

-Thế chắc lại chuyện các sao xứ ta người khoe thân, kẻ khoe của?

-Cũng chả phải! Chuyện khoe ấy đọc mãi, thấy mãi dân mạng bão hòa cả rồi.

-Thế nhân văn, nhân bản tí, đó là thông tin các học sinh ở Bản Khoang sau vụ sạt lở kinh hoàng, khai trường rồi mà vẫn ngồn ngộn nỗi lo phải không?

-Cũng có chuyện đó. Dân mạng sẻ chia nhiều lắm. Bao đoàn tình nguyện đã lên đường về vùng khó và trên phây ăm ắp tâm trạng…Nhưng vẫn không phải điều mình muốn nói.

-Thế dân mạng họ xôn xao điều chi?

-Họ xôn xao về một bài toán lớp 2 vô tiền khoáng hậu.

-Có bài toán nào không có lời giải đâu?

-Thế cậu giải giùm các cháu nhé? Con lợn 45kg, con chó nhẹ hơn bao gạo 28 kg, hỏi con chó nặng mấy kg…

-Dễ ợt! Đáp án là tư duy người ra đề hướng về vùng sâu vùng xa…

-Thế mới thấy học sinh vùng sâu vùng xa khó lại càng khó rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG