Đích thị tham nhũng

Đích thị tham nhũng
TP - Tinh hoa trong làng mỹ thuật hội tụ đủ cả để tham gia một cuộc thi: Hãy vẽ (tạc tượng) chân dung tham nhũng.

> Bình thường một cách bất thường
> Hay là chán rồi?

Nhận được đề thi, không gian trường thi bỗng lắng xuống, không thấy cao nhân nào chịu động thủ. Lạ, Ban tổ chức lấy làm lo lắm bèn xuống tìm hiểu xem sao.

Tìm hiểu ra mới hay, các cao thủ bất bình vì đề thi khó quá. Họ bảo, làm sao biết tham nhũng thuộc giới tính nào? Độ tuổi bao nhiêu? Nghề nghiệp gì? Xuất thân từ đâu? Thành phần bản thân và gia đình ra sao?...

Ban tổ chức nghe xong cả cười: Khó vậy mới cần đến sự tinh tế và tài năng siêu việt của các vị chứ!

Tự ái nghề nghiệp, các nhà hội họa, điêu khắc bắt tay ngay vào thực hiện tác phẩm của mình. Rồi cuộc thi cũng kết thúc. Hàng ngàn tác phẩm chân dung được trình ra. Muôn hồng nghìn tía, sinh động, ấn tượng, thâm thúy. Bức thì đặc tả một quan chức ngồi siêu xe xài xì gà. Bức thì cận cảnh anh trợ lí hai tay móc nối dẫn dắt chạy dự án. Lại có bức bóng hồng tha thướt ngồi ghế quan tòa tay cầm búa, tay đút gầm bàn nhận phong bao. Có bức táo bạo hơn xài hẳn chất liệu sơn mài chân dung quan phụ mẫu vắt vẻo chùm gậy đánh gôn bên cạnh…

Xem xong, ban tổ chức thốt lên: Đều là tuyệt tác! Và càng tuyệt tác thì chúng tôi càng hoang mang. Hoang mang bởi kết thúc cuộc thi vẫn khó nhận mặt được ông tham nhũng.

Bỗng từ cuối trường thi một họa sĩ già mang lên bức họa màu nước. Trình tác phẩm ra trước hội đồng, mọi người cười ồ. Sao lại vẽ người nông dân cơ chứ?

Tác giả giải thích: Họ một nắng hai sương nên không biết già hay trẻ. Thiếu thốn quanh năm nên nhìn trang phục của họ khó biết đàn ông hay đàn bà. Cuốc xẻng trên tay khác chi gậy gôn, vợt ten-nit. Ngồi xe ngựa, xe trâu thua chi siêu xe mui trần. Ki cóp quanh năm phong bì thủ sẵn phòng thân thì đâu biết là đưa hay nhận…

Chỉ cần nghe đến đó, Chánh chủ khảo vui mừng tuyên bố: Chân dung tham nhũng đích thị là đây! Vỗ tay!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG