Oan tí chả sao

Oan tí chả sao
TP - Ngọc Hoàng đang ngủ, bỗng nghe tiếng trống dồn dập, thống thiết lắm. Lạ! Ngọc Hoàng hỏi thần Sấm: Khanh ra xem ai dám to gan đánh trống qua cửa nhà sấm làm vậy?

> 3 trẻ tử vong ở Quảng Trị không phải do vaccine
>Ba trẻ tử vong vì bị tiêm nhầm thuốc co bóp tử cung

Thần Sấm ra xem vào tâu: Bẩm bệ hạ, chỉ có một con sâu từ hạ giới mới lên.

Ngọc Hoàng nhíu mày: Chỉ một con sâu mà dám đánh trống náo động Thiên đình? Cho vào ta hỏi xem là cớ làm sao?

Một con sâu xấu xí, nhầy nhụa quỳ dưới công đường khóc ra chiều tức tưởi lắm.

Ngọc Hoàng quát: Con sâu bẩn thỉu kia, ngươi có chi oan ức?

Sâu thảm thiết: Ngọc Hoàng ơi! Chúng con quá oan! Dẫu thân hình nhầy nhụa bẩn thỉu thì cũng là thập loại chúng sinh do bệ hạ sinh ra cả. Họ hàng nhà con ngày càng teo tóp bởi người ta kì thị, sát hại đủ chiêu…

Ngọc Hoàng: Ta đã bảo cái giống nhà ngươi là phải tu nhân tích đức, chứ cứ phá tàn phá hại thế thì không mau đi đến họa diệt vong mới lạ…

Sâu khóc nấc: Chúng con sai đến đâu chịu trừng phạt đến đó chứ đâu có dám ta thán điều chi. Họ sát hại giống nòi con bằng chiến tranh hóa học, chết hàng loạt chúng con đâu có kêu ca. Nhưng con lên đây là để bệ hạ anh minh cởi oan cho con…

Ngọc Hoàng: Oan làm sao nói mau!

Sâu thống thiết: Hu Hu Hu! Nguyên tắc của tụi con là nước sông không phạm nước giếng. Thế mà, bác sĩ họ tiêm nhầm vắc xin, nhân bản xét nghiệm, ăn X quang, thẩm mĩ chết người ném xác phi tang họ bảo đó là do con sâu làm rầu.

Kiểm lâm họ tiếp tay lâm tặc, tàn phá môi trường, bảo kê, bán đường, họ cũng bảo con sâu làm rầu. Rồi trong hàng ngũ công chức, quan chức, tham nhũng, hối lộ, lãng phí, tiêu hoang họ cũng đổ tại con sâu làm rầu. Mấy vị công an hách dịch, hành dân, thu tiền mãi lộ... cũng chỉ là con sâu làm rầu… Hu hu hu! Sâu nhà con mà làm được nhiều thứ thế thì con đàn cháu đống, chứ đâu nguy cơ tuyệt diệt như bây giờ.!!!

Ngọc Hoàng: Thôi! Đành kiếp sâu rồi, oan tí chả sao, nhận giùm cho họ để họ còn làm người!!!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG