Kỉ luật nghiêm làm gương

Kỉ luật nghiêm làm gương
TP - A lô! A…lô! Nghe rõ không! Sao mà ầm ào xao xác thế?

> Gia Lai: Thủy điện xả lũ, nhiều huyện thiệt hại nặng
> Lũ “khủng”, hồ chứa lại xả

-Báo cáo anh mưa gió vần vũ tơi bời thế này…

-Hơ! Cậu tưởng chỉ ở chỗ cậu bão lũ thôi hở? Nghe này, đã có công điện rồi, ở huyện phải quán triệt ngay phương châm 4 tại chỗ nhé!

-Vâng! Tinh thần ấy bọn em đả thông từ ngay đầu mùa rồi.

-A lô! A lô! A……..lô! Đang nhậu à, sao không nghe máy!

-Dạ thưa anh! Dưới xã chúng em mưa to gió lớn vuốt mặt không kịp anh ơi…

-Ông buồn cười nhỉ! Ông tưởng ở huyện không mưa to gió lớn chắc! Nghe cho rõ này. Bão lũ nghiêm trọng đấy! Nhớ là phải quán triệt thật kĩ phương án 4 tại chỗ nhé!

-Vâng! Em nghe rồi!

-A lô! Nghe rõ chứ! Huyện mới chỉ đạo là ở thôn phải chủ động phát huy phương châm 4 tại chỗ một cách cao nhất phòng chống bão lũ đấy nhé…Sao! Chưa nghe rõ à?

-Mưa xối gió quất thế này nghe sao được! 4 tại chỗ hả? Rồi! Thôn thấm nhuần rồi. Giờ tôi chỉ đạo cụ thể cho hộ dân đây…

-A lô! Bác Hai à! A lô, dì Sáu hả! A lô, chú Tư đấy phải không? A lô, thím Bảy ơi! A lô. A lô…May quá còn nghe rõ! Tinh thần của xã chỉ đạo là các bác, các chú, các dì, các thím sẵn sàng tinh thần 4 tại chỗ ứng phó với bão sắp vào, lũ sắp đến nhé! Nghe rõ không? Từng hộ tự 4 tại chỗ nha! Chớ ỷ lại. Thời bao cấp qua rồi…

-A lô! A lô! Thiệt hại nghiêm trọng hả anh? Em chỉ đạo huyện rồi. Huyện cũng báo cáo chỉ đạo xã. Xã đã khẩn trương chỉ đạo thôn. Thôn cam đoan đã chỉ đạo đến từng hộ dân. Trách nhiệm này là do hộ dân chưa sẵn sàng, chủ quan trong phương châm 4 tại chỗ. Anh nên kỉ luật nghiêm làm gương cho mùa mưa bão sau anh ạ!

Kẹo Cu Đơ
trích đoạn đường dây nóng

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG