Hài hước phết!

Hài hước phết!
TP - Nhiều người rất có năng lực, ra trường là được tuyển dụng ngay. Kể từ ngày đó họ chúi đầu vào làm việc và làm việc…

> Hậu duệ Lý Thông
> Nhẹ thênh
> Kỉ luật nghiêm làm gương

-Khổ nhỉ? Thế thì thiệt thòi lắm!

-Được cống hiến cho đơn vị, cho cơ quan, cho tập thể là niềm hạnh phúc chứ?

-Biết thế! Mình nói thiệt thòi ở đây là về đường quan lộ…

-Làm việc hiệu quả, anh em tín nhiệm thì cứ thế đề bạt thôi, thiệt gì?

-Vướng lắm! Chức vụ nào tương đương bằng cấp ấy! Có quy định thế rồi! Ham làm, không học kiếm tí bằng cấp là đâu yên vị đấy!

-Thế, chỉ học không làm thì quan lộ có hanh thông?

-Ý cậu nói đến đối tượng sinh viên ra trường không xin được việc làm, nên thời gian chờ đợi tranh thủ học lên ư?

-Ừ! Họ học lên, rồi không có việc làm, lại học lên nữa…Đến khi cao chót vót rồi họ mới hỏi cơ quan tuyển dụng: Bằng cấp tôi cao, đỏ, sáng choang thế này thì giữ được chức vụ gì nếu các ông tuyển dụng?

-Hỏi hay nhỉ! Đi học cũng là một cách làm tích luỹ kiến thức, nén năng lượng để khi bắt tay vào là bùng nổ đấy chứ?

-Nhà tuyển dụng ngại họ không bùng nổ mà là…nổ. Thế nên họ mới đòi phải có mấy năm kinh nghiệm.

-Rắc rối nhỉ? Cứ hồn nhiên như mấy quan bác bí thư, chủ tịch xã ở Cà Mau lại hoá hay. Khi chuẩn bằng cấp, hỏi, họ tỉnh bơ: Tụi anh bận làm việc, cống hiến cho dân cho Đảng, lấy đâu thời gian mà có được cái bằng đó mậy?

-Cũng có lí! Nhưng họ thiếu bằng cấp chi?

-Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở!

-Ha ha ha! Các quan bác khéo đùa và hài hước phết! Tuổi cưỡi trâu tắm truồng thì cống hiến cho ai?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG