Quà Giáng sinh

Quà Giáng sinh
TP - Giáng sinh vui vẻ sao mắt sưng mộng lại đỏ hoe thế kia?

> Khóc thật đấy!
> Biết đâu?

-Mình thương con gái mình…

-Nó làm sao? Kinh tế thời khó không lẽ cậu không có nổi cho bé món quà Nô-en?

-Không phải thế! Trước đây, đêm Giáng sinh nào cũng vậy, mình bảo bé viết thư gửi ông già Nô-en để trên bàn, thích quà gì thì ngày mai dậy sớm, tìm quanh nhà thể nào cũng có. Rồi, đợi khi bé ngủ, mình sẽ len lén đọc thư và phi ngay ra siêu thị gần nhà mua quà giấu sẵn. Sớm tinh mơ, bé dậy và ngỡ ngàng trước từng món quà cầu được ước thấy ấy…

-Ừ, nuôi cho bé một niềm tin thánh thiện về ông già Nô-en, về lễ Giáng sinh thế cũng là cách làm đẹp tâm hồn trẻ. Thế năm nay bé lớn rồi nên đức tin ấy không còn ư?

-Không phải! Bé vẫn tin, vẫn viết thư…

-Và bé ước quà theo tuổi nên cậu không đủ sức để thay ông già Nô-en mua cho bé?

-Cũng không phải!

-Vậy thì vì sao cậu khóc?

-Mình len lén đọc thư bé như mọi năm và bé viết: Ông già Nô-en ơi, cháu không đòi quà gì ông nữa đâu để ông còn dành đi tặng quà cho những bạn nghèo hơn cháu. Cháu chỉ mong sao bố cháu sống lại. Mong sao tai nạn giao thông không cướp đi của bao bạn khác những người thân như bố cháu. Cháu ước sao những bạn nhỏ như cháu được vui chơi thay vì học triền miên. Cháu mơ, em cháu không bị đóng cũi, ép ăn. Cháu muốn mẹ cháu không phải đôn đáo ngược xuôi kiếm sống, ngay cả trong đêm Giáng sinh này để gom chút tiền thay ông mua quà cho cháu…

-Sao cậu khóc? Cậu phải mừng chứ? Đó là món quà Giáng sinh của cậu mà!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG