Trả thù kỳ quái

Trả thù kỳ quái
TP - Do thâm thù sếp, cán bộ tư pháp xã đốt phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Quý Hòa (huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Ông Chủ tịch xã không tái trúng cử đại biểu HĐND, làm đơn kêu cứu vì có những hiện tượng lạ xảy ra tại nhiệm sở như: Con dấu UBND xã bỗng nhiên mất tích, một số vụ cất giấu, đốt tài liệu bí ẩn.

Ông Thạch mong những khuất tất, sớm được làm sáng tỏ Ảnh: D.C
Ông Thạch mong những khuất tất, sớm được làm sáng tỏ Ảnh: D.C.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Bình Gia, sáng 17-4, Bế Văn Hành (SN 1984), cán bộ tư pháp xã Quý Hòa rủ Lâm Văn Lon (SN 1981, anh rể Hành), chuẩn bị vải, xăng, mở cửa phòng Chủ tịch UBND xã Quý Hòa châm lửa đốt. Hậu quả, thiêu rụi bàn ghế, giường tủ, tài liệu làm việc của ông Chủ tịch Lý Văn Thạch, tài liệu phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII, HĐND các cấp như: Thẻ cử tri, con dấu Ủy ban bầu cử xã, danh sách cử tri, cờ, khẩu hiệu...

Công an huyện, làm rõ vụ việc, khởi tố Hành, Lon, tội Hủy hoại tài sản. Hành khai nhận, do mâu thuẫn nên nảy sinh việc đốt phòng ông Lý Văn Thạch. Lợi dụng vợ mình là Lăng Thị Tin, cán bộ văn thư xã, Hành lấy chìa khóa phòng Chủ tịch xã mang đi đánh thêm một chìa đem về nhà cất giấu, chờ thời cơ. Ngày 29-9, TAND huyện Bình Gia xét xử vụ án, tuyên phạt Hành 12 tháng tù, Lon 9 tháng tù. Hai bị cáo phải bồi hoàn thiệt hại cho UBND xã Quý Hòa hơn 3,8 triệu đồng.

Ông Thạch làm đơn gửi các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, trình bày: “Sau khi bị trả thù, tôi bị sốc, ốm, phải nằm điều trị tại y tế xã thời gian dài, giảm uy tín với nhân dân, nội bộ cơ quan chia rẽ, mất đoàn kết, kết quả bản thân không trúng cử HĐND cấp xã”. Ông Thạch cho rằng, Bí thư Đảng ủy xã đã bao che cho hành vi sai phạm của cán bộ dưới quyền, vì Hành là con trai ruột ông này, còn bà Tin vẫn tại vị, không hề bị xử lý, kỷ luật gì.

Phi tang tài liệu, mất dấu ủy ban

Ông Thạch còn đề nghị cấp trên làm rõ việc tẩu tán, đốt cháy tài liệu của một số cán bộ, công chức xã. Cụ thể, ngày 23-4, ông Bế Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã mở phòng làm việc, lấy đi một cặp tài liệu, sau đó bà Tin cũng mở tủ đựng tài liệu của UBND xã lấy một số giấy tờ. Các cán bộ trực hôm đó phát hiện sự việc, chất vấn hỏi, song hai người trên lảng tránh.

Ông Thạch cho biết: “Khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, tôi thấy ông Hoàng Văn Các- Chủ tịch HĐND xã hai tay ôm một đống giấy tờ từ phòng Đảng ủy mang về phía nhà bếp, tôi nghi ngờ liền đi theo, thấy ông Các đã đốt đống tài liệu. Trưởng công an xã tiến hành lập biên bản, kiểm tra thấy tài liệu bị đốt là văn bản kỳ họp HĐND xã Quý Hòa năm 2006”.

Xâu chuỗi những sự kiện, ông Thạch cho rằng, mình đã bị chơi xấu từ lâu. Ngày 11-4-2009, sau khi ký xác nhận giấy tờ cho công dân trong xã, ông Thạch rời nhiệm sở, quên không cho hộp dấu vào tủ. Hôm sau, túi dấu, bao gồm: Dấu UBND xã, dấu vuông địa danh xã, dấu chức danh Chủ tịch mất tích…

Sự việc phi tang tài liệu của một số cán bộ xã, trong đó có ông Hoàng Văn Các chưa được xem xét, kết luận thì ông Các trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Quý Hòa khóa XVIII. Ông Thạch gửi đơn tới các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, đề nghị làm rõ, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn khuất tất xảy ra tại UBND xã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG