Trầm mình giữa bùn sâu vớt xác chết

Trầm mình giữa bùn sâu vớt xác chết
TPO– Rạng sáng ngày hôm nay (29-5), gần 10 chiến sĩ cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã phải đầm mình trong lớp bùn sâu trong lòng kênh Tàu Hủ để vớt một xác chết.

Trước đó, một đôi nam nữ đã dừng xe gắn máy ngồi tâm sự tại hành lang chạy dọc theo kênh Tàu Hủ, đại lộ Đông Tây, trước Cty xi măng Hà Tiên 1 (phường Cầu Kho, quận 1) đã phát hiện một xác chết nổi trên mặt bùn lúc lòng kênh cạn nước cách bờ chừng 5 m.

Tò mò trước vụ việc, đám đông đang di chuyển trên đại lộ đã tụ tập chứng kiến cảnh nhóm cứu hộ cứu nạn trục vớt xác. Do bùn ngập sâu hơn nữa người, các chiến sĩ đã khá vất vả mới lội ra được để tiếp cận xác. Một trong số họ đã bị mảnh chai bễ cứa vết sâu ở bàn chân phải.

Xác được nhận dạng là một năm giới, tuổi khoảng 30-35, chết đã 1 ngày nên trương sình. Trên người nạn nhân mặc chiếc áo thun sọc đỏ, quần ngắn, tạng người to lớn, trên tay có đeo một chiếc đồng hồ dây da, chưa xác định được danh tính.

Ngày 23 – 5, xác một cô gái cũng tìm thấy trên kênh Tàu Hủ, đoạn thuộc khu vực này.

Khôi Nguyên

MỚI - NÓNG