Trạm xá từ chối, đẻ rớt ngoài đường

Trạm xá từ chối, đẻ rớt ngoài đường
TP - Sản phụ Lư Thị Lụa mang thai con thứ ba, bị trạm y tế từ chối đỡ đẻ, yêu cầu chuyển tuyến trên, phải đẻ rớt ngoài đường. Trưởng trạm y tế xã cho rằng, cán bộ y tế trực đã thăm khám, tư vấn đúng chuyên môn.

>> Đà Nẵng: Tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba tăng

Sản phụ Lư Thị Lụa cho con bú sau hơn 3 ngày bị đẻ rớt ngoài đường
Sản phụ Lư Thị Lụa cho con bú sau hơn 3 ngày
bị đẻ rớt ngoài đường.

Đẻ rớt gần trạm y tế

Khoảng hơn 3 giờ 40 ngày 25-3, sản phụ Lư Thị Lụa (24 tuổi, ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu) đau bụng, chuyển dạ sinh. Anh Ngô Hữu Ái mau gom vật dụng, gọi hàng xóm và dìu vợ đến Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh.

Nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên thăm khám thấy cổ tử cung sản phụ mở 2 cm, có dấu hiệu sắp sinh. Tuy nhiên, do sản phụ Lụa mang thai lần thứ 3, mà lần sinh trước tại Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh đã bị băng huyết; hơn nữa sản phụ không đưa ra kết quả siêu âm cuối thai kỳ, nên nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên từ chối đỡ đẻ, yêu cầu chuyển lên Bệnh viện huyện Hòa Bình, cách đó khoảng 25 km.

Sản phụ Lụa nói: “Tôi nói với nữ hộ sinh là đau bụng nhiều, mắc rặn dữ lắm nhưng chị ấy không chịu cho sinh tại trạm mà kêu lên huyện vì trạm không đỡ sinh cho những người sinh con thứ ba”.

Lúc này, anh Ái đành bỏ vợ giữa đường, chạy về nhà chủ tàu để xin tiền công chuyến đi biển vừa qua, và tìm xe ôm. Người nhà dìu chị Lụa đi trên đường làng rời trạm y tế. Đến cách trạm y tế hơn 100m, cơn đau đẻ dữ dội, chị Lụa đẻ rớt con. Lúc này là 4 giờ sáng.

Những người dân gần đó hay tin, đến khiêng sản phụ Lư Thị Lụa vào chòi vuông nơi vợ chồng chị ở đậu cách đó khoảng 10m. Bé trai sơ sinh khóc chào đời giữa vùng nuôi tôm. Một người dân lấy dao chặt thịt cắt rốn cho cháu bé, đưa vô chòi vuông với mẹ.

Căn chòi vuông tôm là nơi ở đậu của gia đình chị Lụa
Căn chòi vuông tôm là nơi ở đậu của gia đình chị Lụa.

“Không phải lỗi của Trạm y tế”

Vợ chồng anh Ngô Hữu Ái- Lư Thị Lụa quá nghèo, phải ở đậu chòi vuông nên không có sẵn tiền để chuẩn bị sinh con. Chuyện sản phụ sinh con thứ ba bị trạm y tế từ chối đỡ đẻ, phải sinh rớt giữa bờ vuông tôm nhanh chóng lan xa.

Hay tin, vợ BS Lê Trí Nhân (Trạm trưởng y tế xã Vĩnh Thịnh) và nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên đã đến thăm, đề nghị đưa mẹ con sản phụ trở lại Trạm để chăm sóc. Nữ hộ sinh Viên giải thích, không phải từ chối đỡ đẻ mà muốn sản phụ Lụa sinh ở Bệnh viện huyện Hòa Bình cho an toàn.

Ngày 26-3, trao đổi với PV, BS Lê Trí Nhân xác nhận sản phụ Lư Thị Lụa đẻ rớt cách trạm y tế hơn trăm mét. Song ông Nhân khẳng định nữ hộ sinh đã có trách nhiệm, tư vấn đúng chuyên môn.

“Nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên thăm khám, xác định có dấu hiệu sanh, còn đủ thời gian để chuyển lên tuyến trên. Sản phụ Lư Thị Lụa sinh con thứ ba mà lần sinh trước tại trạm y tế bị băng huyết, sản phụ lại chỉ có giấy siêu âm giữa thai kỳ. Đây không phải là lỗi của trạm y tế” - Bác sỹ Nhân nói.

Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu:

Không có quy định từ chối tiếp nhận người sinh con thứ ba

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu nói: “Chúng tôi đã nghe thông tin sản phụ đẻ rớt gần Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh. Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hòa Bình đang xác minh vụ việc, xem thời gian sản phụ đến trạm cách thời điểm đẻ rớt là bao lâu?

Điều này sẽ nói lên được một phần trách nhiệm, tình cảm và chuyên môn của nữ hộ sinh khám cho sản phụ. Tôi khẳng định, tỉnh Bạc Liêu không có qui định từ chối tiếp nhận sinh con thứ ba”. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG