Trắng đêm dập lửa ở Hải Vân

Trắng đêm dập lửa ở Hải Vân
TP - Gần 11 tiếng đồng hồ từ chiều 2-5 sang rạng sáng 3-5, hơn 1.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang, hàng trăm kiểm lâm viên, dân quân tự vệ… đã chống chọi, dập tắt biển lửa thiêu cháy rừng đặc dụng Hải Vân (Đà Nẵng).

Trắng đêm dập lửa ở Hải Vân

 > Tính khả năng điều trực thăng chữa cháy

TP - Gần 11 tiếng đồng hồ từ chiều 2-5 sang rạng sáng 3-5, hơn 1.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang, hàng trăm kiểm lâm viên, dân quân tự vệ… đã chống chọi, dập tắt biển lửa thiêu cháy rừng đặc dụng Hải Vân (Đà Nẵng).

Biển lửa ở rừng Hải Vân đêm 2 rạng sáng 3-5 Ảnh: N.Cường
Biển lửa ở rừng Hải Vân đêm 2 rạng sáng 3-5 Ảnh: N.Cường.

Lửa được dập lúc 2h sáng, nhưng Trung sỹ Nguyễn Hoàng Vũ, CBCS PCCC quận Liên Chiểu cùng 6 đồng đội khác vẫn phải túc trực, phòng ngừa rừng phát cháy trở lại.

Giữa đêm trước, Vũ cùng hàng chục CBCS của lực lượng phải gồng lưng kéo nối hàng trăm ống vòi chữa cháy tham gia dập lửa ở những khu vực gần đường nhất.

Anh Nguyễn Văn Dũng - kiểm lâm quận Liên Chiểu chưa hết bàng hoàng: “Quá khủng khiếp, 20 năm làm nghề kiểm lâm, chưa bao giờ tôi thấy cháy lớn như vậy, có nơi ngọn lửa cao 20-25m”.

Nhiều cán bộ kiểm lâm, chiến sĩ sau khi chữa cháy, chân tay tê liệt bởi phải đứng suốt 11 tiếng đồng hồ. “Cả trăm người đều vậy. Ngay sau khi cùng anh em và nhân dân dập lửa xong, tôi bị chuột rút cứng đơ người, không cử động được” - anh Dũng nói.

Theo Thiếu tướng Lê Chiêm - Tư lệnh Quân khu 5, hơn 1.000 CBCS là quân số lớn nhất từ trước đến nay được huy động trong một vụ cháy rừng.

abc

Cán bộ chiến sĩ trở về rạng sáng 3. Ảnh: N.Cường

Để lửa không lan rộng ra các tiểu khu khác, gần 200 CBCS của Trung đoàn Thông tin 575 đã cắt rừng, vượt dốc nhiều cây số lên khu vực xảy ra đám cháy tại đỉnh đồi 300, phát đường băng cản lửa rộng 20m, dài hơn 1km theo hướng Đông sang Tây.

Đồng thời, hàng trăm cán bộ kiểm lâm, dân quân tự vệ cắt tuyến đường ngang từ điểm tựa 178 tiến theo hướng Đông - Tây, nhằm bảo vệ an toàn cho cánh rừng tiểu khu 4A và các kho xăng dầu Liên Chiểu.

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang mở thêm nhiều đường băng cản lửa khác, cô lập khu vực cháy và dập tắt ngọn lửa trên diện rộng bằng máy thổi khói, nhành cây, dao rựa...

Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng Đà Nẵng cho hay, do nắng nóng gay gắt và gió thổi rất mạnh nên nguy cơ lửa bùng phát trở lại rất cao. Vì vậy, thành phố vẫn tiếp tục cho duy trì một xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ của BCHQS phối hợp với lực lượng kiểm lâm để tiếp tục bám rừng kiểm tra, kịp thời khống chế các đám cháy tái phát.

Hiện nguyên nhân ban đầu của vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo ông Phan Thế Dũng – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, rất có thể do một số bom đạn còn sót lại từ thời chiến tranh trong khu vực đã phát nổ.

Nam Cường

Cháy rừng, chết người

Chiều 2-5, tại khu rừng giáp ranh hai xã Yên Lư và Tiền Phong (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) xảy ra cháy lớn làm thiệt hại khoảng 6 ha, chủ yếu là các loại cây keo, bạch đàn, thông… khoảng 10 năm tuổi.

Khi đó, ông Dương Văn Tuấn (50 tuổi) ở thôn Hàm Long, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng cùng các đơn vị chức năng tham gia chữa cháy đã không may bị lửa thiêu chết. Nguyên nhân vụ cháy rừng đang được xác minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG