Cà Mau:

Trên đường mua đồ cưới, mẹ con bị xe tải đâm chết

Trên đường mua đồ cưới, mẹ con bị xe tải đâm chết
TP - Sáng 18/7, chị Nguyễn Thị Tuyết 43 tuổi và con trai Nguyễn Văn Chương 23 tuổi, ở ấp Đồng Tiến, xã Tân Hưng (Cái Nước) đi ra chợ Cà Mau mua lễ vật xuống mối cưới dâu. Bất ngờ, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hai mẹ con.
Trên đường mua đồ cưới, mẹ con bị xe tải đâm chết ảnh 1
Hiện trường xảy ra tai nạn dẫn tới cái chết của 2 mẹ con

Mấy mùa thu hoạch tôm kha khá, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết xây được nhà tường, gả con gái xong. Bây giờ, con trai Nguyễn Văn Chương đang lớn, 23 tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai. Vợ chồng chị Tuyết tính chuyện cưới vợ cho con trai, cho vui nhà vui cửa.

Sáng sớm, con trai tên Nguyễn Văn Chương chở mẹ trên chiếc xe mô tô, đi chợ Cà Mau để mua lễ vật xuống mối. Vượt qua đường quê xanh bóng cây, chiếc xe mô- tô ra quốc lộ 1A (đoạn Cái Nước- TP Cà Mau), thẳng hướng chợ Cà Mau.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 60V 9774, chạy ngược chiều, đâm thẳng, xô cả người và xe rơi xuống kinh mương ven Quốc lộ 1A, địa bàn xã Phú Hưng (Cái Nước).

Chiếc xe tải đi ngược chiều, từ bên phải lấn sang bên trái, đâm vào chiếc xe của mẹ con chị Tuyết, lao xuống con mương ven đường. Những người xung quanh cùng với tài xế chiếc xe tải gây tai nạn nhào xuống mương, mò tìm hai mẹ con chị Tuyết.

Ở vùng sông nước Cà Mau, công trình xây dựng đường giao thông thường lấy đất hai bên đắp nền đường, tạo hai con mương chạy song song với đường bộ.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết có hai con. Con gái lớn có chồng, ra riêng, làm ăn. Nguyễn Văn Chương là đứa con út mà vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết định xuống mối, sang năm cưới dâu về ở chung. Anh Nguyễn Văn Khén- chồng chị Tuyết, không gượng đứng lên được.

Giữa căn nhà tường mới xây khang trang, để hai chiếc quan tài của vợ và con trai. 

MỚI - NÓNG