Trở về sau mưa đạn của cướp biển

Lưng ngư dân Lê Quang Tư dính đầy vết đạn hoa cải
Lưng ngư dân Lê Quang Tư dính đầy vết đạn hoa cải
TP - Sáng qua (24-5), tàu cá QNg 90360 TS của ngư dân Nguyễn Tấn Luận từ vùng biển Malaysia trở về với chi chít vết đạn. Thân thể hai ngư dân trên tàu cũng loang lổ vết đạn hoa cải.

> Bảy tháng trong tay cướp biển Somalia

Ngư dân trên tàu ông Luận trình báo với Bộ đội Biên Phòng về vụ cướp biển Ảnh: L.V.C
Ngư dân trên tàu ông Luận trình báo với Bộ đội Biên Phòng về vụ cướp biển.
Ảnh: L.V.C.

Truy sát

Con tàu chở 14 ngư dân, do ông Nguyễn Tấn Luận (Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng vừa cập bến Sa Kỳ. Với khuôn mặt thất thần, ngư dân Lê Quang Tư giở áo cho xem dấu tích của vụ chạm trán trên biển. Trên lưng ông Tư có gần 50 vết đạn ria (đạn hoa cải).

“Lúc trúng đạn, máu ra ướt lưng, cứ tưởng bỏ mạng”, ông Tư kể. Tại buồng lái, những vết đạn cày tung vách gỗ, găm vào cửa ca bin. Quần áo trong túi xách, chăn màn cũng đầy những vết thủng. Các ngư dân cho biết: Nhiều loạt đạn xối xả vào trong thuyền, mảnh đạn không găm một chỗ mà dội lòng vòng. Chính vì vậy, có ngư dân núp ở chỗ kín cũng bị trúng đạn.

Tàu ông Luận là một trong những tàu làm hồ sơ xuất ngoại qua Malaysia đánh cá. Lúc 14h ngày 14-4, tại vùng biển của Malaysia, một chiếc tàu lạ kè sát thuyền ngư dân Việt Nam, một tên đưa tay vẫy và ra hiệu cho xin một can dầu.

Thân tàu giống như thuyền đánh cá của ngư dân Malaysia, nhưng cabin lại thiết kế giống thuyền của Philippines, trên nóc thuyền có dòng chữ màu vàng “Palawan”. Từng nghe ngư dân Malaysia kể về sự tàn ác của cướp biển Philippines, ông Luận vội nổ máy cho thuyền chạy.

Tàu lạ liền đeo bám và bắt đầu xả súng, vãi đạn vào thuyền ngư dân. Ông Luận nhớ lại: “Chắc tụi nó cố sát ngư dân trên thuyền mới bắn không tiếc đạn như vậy”. Cuộc rượt đuổi trên biển diễn ra gần 30 phút. Tàu lạ có tốc độ rất cao, lúc lượn trước mũi, lúc sang trái, sang phải, quần đảo thuyền của ngư dân Việt Nam.

Tất cả ngư dân chui xuống hầm máy tránh đạn. Riêng ngư dân Lê Quang Tư (35 tuổi) bị kẹt ở tầng trên ca bin nên bị lãnh đạn. “Mình đâu biết nó chạy phía nào mà né. Mới thấy mạn phải nó đã lắc sang mạn trái. Mỗi khi nghe súng nổ đùng một phát là đạn vãi như mưa trong cabin”, ông Tư kể lại.

Còn ông Luận, vì là thuyền trưởng phải lái tàu trong tư thế ngồi xổm để né đạn. Thấy chiếc tàu không chịu dừng, bọn cướp cố tình hạ sát thuyền trưởng. Một viên đạn sượt ngang trước mặt làm vỡ tan chiếc la bàn. Ông Luận vơ một đống chăn che hai bên người làm bia đỡ đạn, tuy nhiên, đạn vẫn găm thành chùm vào vai và bắp chân…

Lưng ngư dân Lê Quang Tư dính đầy vết đạn hoa cải
Lưng ngư dân Lê Quang Tư dính đầy vết đạn hoa cải.

Cướp sạch

Cuối cùng, biết không thể thoát, vì tính mạng mười mấy con người, ông Luận quyết định đầu hàng. Lập tức bọn cướp gồm 4 tên xông qua thuyền, một tên kề mã tấu vào cổ thuyền trưởng, một tên dí súng vào đầu, mặt đằng đằng sát khí.

Trùm sỏ của toán cướp này có dáng người gầy quoắt, bộ dạng lờ đờ, tuổi trên 40 nhưng ánh mắt toát ra vẻ tàn ác. Hắn khoát tay đẩy các ngư dân ra phía mũi thuyền và đưa tay lên cổ ra hiệu: Nếu chống cự là cắt cổ ném xuống nước luôn.

Mặc cho ông Tư máu me đầy người khẩn khoản van xin được băng bó vết thương, bọn cướp vẫn lạnh lùng chĩa súng vào đầu, đạp ngư dân bị thương vào nhóm những ngư dân đang ngồi trên mũi thuyền.

Để 2 tên cầm súng cảnh giới các ngư dân, chúng lôi 2 ngư dân xuống tàu khiêng toàn bộ đồ đạc sang tàu của chúng. Trong vòng gần 2 giờ đồng hồ, bọn cướp lần lượt khoắng sạch định vị, máy dò, Icom, cá mực, 1.000 USD, 1.000 Ringgit (để đóng thuế cho Malaysia). Tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Không chỉ lấy đồ vật có giá trị, bọn cướp còn lấy sạch cả đồ vật rẻ tiền như chăn màn, nước ngọt, quần lót…

19 giờ, bọn cướp cắt toàn bộ hệ thống điện trên tàu trước khi xuống thuyền bỏ đi. Trong đêm tối, không có định vị dẫn đường, các ngư dân mò mẫm chạy vào đất liền. Đến sáng, họ dạt lên đảo Sudat của Malaysia và được đưa vào bệnh viện cứu chữa.

Làm việc với ngư dân Việt Nam, cảnh sát địa phương đưa ra một tấm ảnh nhận dạng, và các ngư dân đã nhận ra tên cầm đầu. Theo cảnh sát Malaysia, đây là tên cướp biển khét tiếng người Philippines. Hắn thường tấn công và vét sạch tài sản của ngư dân, ai chống cự liền bị bắn bỏ.

Trước đó mấy ngày, tàu cá QNg 5129 TS của ông Trần Văn Dũng ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu (Bình Sơn) cùng 14 ngư dân cũng thất thểu trở về bờ sau khi bị cướp sạch tài sản. Tàu này cũng có giấy phép xuất ngoại đánh bắt tại vùng biển Malaysia, được gắn biển số ngoại là SBF 28. Theo ông Dũng và các ngư dân, tàu cũng bị chính toán cướp trên lột sạch máy móc và 5 phuy dầu, cùng thời điểm chúng bắn cướp tàu ông Luận.

Ngư dân lại bị cướp cá và phương tiện hành nghề

Ông Phạm Hà (thôn Châu Thuận Biển xã Bình Châu - Bình Sơn, Quảng Ngãi) đi trên tàu cá QNg 90016 TS vừa cập bến hôm qua, cho biết:

Trong chuyến khai thác tại quần đảo Hoàng Sa vừa qua, tàu kiểm ngư Trung Quốc mang số hiệu 309 đã khống chế 8 ngư dân trên tàu, lấy đi hàng chục tấn cá và nhiều thiết bị hành nghề trên tàu. Sau đó họ tiếp tục đến lấy cá của một tàu khác của ngư dân thôn Phú Quý (Bình Châu). Phương tiện này hiện nay chưa vào đất liền.

Tổng số thiệt hại của tàu ông Hà gần 200 triệu đồng. Hiện nay các ngư dân đang gặp khó khăn khi không còn thiết bị để hành nghề.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG