Trung tâm gia sư "dỏm" hành hung sinh viên

Trung tâm gia sư "dỏm" hành hung sinh viên
Lập Trung tâm gia sư rởm để lừa tiền những sinh viên đang cần việc làm. Khi các sinh viên phát hiện ra trò lừa đảo và đến đòi tiền thì bị chửi mắng, hành hung...
Trung tâm gia sư "dỏm" hành hung sinh viên ảnh 1

"Trụ sở" trung tâm gia sư rởm 103 BT Trần Văn Đang

Phạm Văn Cảnh - SV năm thứ 2 trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng, TPHCM, kể lại: Sáng 7/4, Cảnh và một số bạn SV đứng trước "trung tâm dịch vụ gia sư" đặt tại số 103 BT Trần Văn Đang, P.9, Q.3 để chờ vị "thủ trưởng đơn vị" (như lời tự xưng ghi trong giấy giới thiệu dạy kèm của "trung tâm" này) giải quyết hoàn phí lại cho các SV.

Tuy nhiên, Cảnh và các bạn chờ đợi mỏi mòn vẫn không thấy "thủ trưởng đơn vị" kia xuất đầu lộ diện. Khoảng 9 giờ kém 10, chủ căn nhà 103 BT Trần Văn Đang này đến mở cửa vào nhà rồi kéo cửa lại.

Tiếp đó, khi thấy người chủ nhà này chuẩn bị khóa cửa ra đi thì Cảnh đã vịn đầu xe máy, năn nỉ ông ta đừng đóng cửa để UBND và công an P.9 chút nữa xuống làm việc.

Bất ngờ, người đàn ông này đã hung hãn chửi rủa và tung nắm đấm vào mặt Cảnh. Sau đó, người này chuẩn bị xuống xe tiếp tục hành hung Cảnh. Ngay lúc ấy, một người cháu của chủ nhà ở gần đấy cũng lao vào đánh Cảnh. Hai cậu cháu họ đã cùng rượt đuổi, đánh Cảnh trên một đọan đường dài.

Cuộc rượt đuổi chỉ chấm dứt sau khi công an P.9 có mặt. Lúc này, Cảnh đã bị đánh sưng vù, bầm tím mắt. Tại trụ sở công an P.9, Cảnh bức xúc nói với chúng tôi: "Để có được 130 ngàn đồng nộp cho trung tâm gia sư đó, mình phải nhịn ăn hoặc nhiều bữa chỉ ăn cơm với bột canh. Vậy mà họ lại nỡ lừa đảo và thông đồng nhau hành hung bọn mình...".

Cũng trong sáng 7/4, chúng tôi đã tiếp xúc với gần 10 SV đến tố cáo trung tâm gia sư "dỏm" nói trên tại trụ sở công an P.9. Cùng thời điểm đó, ngay tại "trụ sở" của trung tâm này, một nhóm SV khác lại bị nhóm người nói trên chửi mắng và hành hung!

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND P.9, Q.3 cho biết, hiện không có trung tâm chuyên về giới thiệu gia sư, việc làm nào trên đường Trần Văn Đang hoạt động có giấy phép. UNBD P.9 từng xử lý 7 điểm giới thiệu gia sư, việc làm và lập biên bản đình chỉ hoạt động (không phạt tiền) các trung tâm "dỏm" này.

Chứng kiến vụ việc SV bị hành hung từ đầu đến cuối, bác V.A (sống gần căn nhà 103 BT Trần Văn Đang) tỏ ra rất phẫn nộ với những kẻ "chuyên hút máu SV".

Bác V.A nói: "Hằng ngày, chúng tôi chứng kiến rất nhiều SV đến vạ vật đòi lại tiền bị lừa. Vì sao trung tâm lừa đảo trên đã từng bị báo chí phanh phui mấy bận mà mấy tháng nay vẫn ngang nhiên hoạt động. Lẽ nào chính quyền địa phương không hay biết?!".

Theo Như Lịch
Thanh niên

MỚI - NÓNG