Trung thu sớm ở A Rem

Tiếng đàn, tiếng hát của đoàn từ thiện và các cháu nhỏ đồng bào A Rem hòa quyện giữa núi rừng Trường Sơn; Các cháu nhỏ hào hứng với Tết Trung thu do đoàn thiện nguyện tổ chức (ảnh nhỏ). Ảnh: H.N.
Tiếng đàn, tiếng hát của đoàn từ thiện và các cháu nhỏ đồng bào A Rem hòa quyện giữa núi rừng Trường Sơn; Các cháu nhỏ hào hứng với Tết Trung thu do đoàn thiện nguyện tổ chức (ảnh nhỏ). Ảnh: H.N.
TP - “Sống gần hết đời người rồi, hôm nay già mới biết Trung thu vui như rứa, mới biết mặt mũi cái bánh Trung thu, không ngờ ăn ngon thiệt” - cụ Đinh Rầu, già làng của tộc người A Rem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cứ xuýt xoa mãi về cái Tết Trung thu đầu tiên, đầy bất ngờ, sau những ngày kinh hoàng do bão số 10 gây ra đối với tộc người có nguy cơ tuyệt chủng này.

Chia sẻ yêu thương

Niềm vui bất ngờ này do nhóm từ thiện của chùa Từ Vân, Thừa Thiên - Huế mang đến cho đồng bào A Rem đúng 15 ngày sau bão số 10. Một thành viên trong nhóm từ thiện cho biết: Mọi người đọc trên báo Tiền Phong, biết được sự khó khăn sau bão số 10 của đồng bào A Rem, đã lên kế hoạch kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp, nhằm giúp đồng bào vơi bớt khó khăn.

Đoàn từ thiện mang đến cho đồng bào A Rem 10 suất quà, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Đồng thời, đoàn còn chuẩn bị 150 suất quà Trung thu trị giá 150.000 đồng, gồm: bánh Trung thu, kẹo và một chiếc mũ đội đầu. Để đến được với đồng bào A Rem, đoàn từ thiện của chùa Từ Vân đã phải dậy từ 3 giờ sáng, xuất phát từ Huế, mất gần 10 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

“Tất cả quà mang đến cho đồng bào A Rem đều do chúng em thống nhất lựa chọn và tự tay đóng gói. Rất may là đồng bào ở đây ai cũng thích những thứ mà chúng em mang đến. Đặc biệt không chỉ các cháu nhỏ mà cả người lớn đều rất thích ăn bánh Trung thu. Chúng em thật sự bất ngờ khi biết được, lần đầu tiên người dân ở đây biết đến hương vị của chiếc bánh Trung thu” - một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào A Rem, Hòa thượng Thích Vân Pháp, Trụ trì chùa Từ Vân tâm sự: Cuộc đời con người có nhiều nỗi khổ, nhưng nỗi khổ về vật chất chưa phải là lớn nhất. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội biết cùng nhau chia sẻ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau thì nỗi khổ về vật chất sẽ sớm tiêu tan. Chuyến đi này của đoàn từ thiện cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó, mong đồng bào sớm vượt qua khó khăn trước mắt, cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

Ấm lòng dân bản sau bão

Ngay sau khi kết thúc việc phát quà cho các hộ dân, đoàn từ thiện bắt tay tổ chức Tết Trung thu cho các cháu nhỏ. Một chương trình văn nghệ được chuẩn bị khá chu đáo do những thành viên đến từ Học viện âm nhạc Huế lên kịch bản và biểu diễn. Ban đầu, nhiều bạn nhỏ còn rụt rè, ôm khư khư gói quà Trung thu trên tay, nhưng khi những bài hát tuổi thơ quen thuộc vang lên, tất cả như vỡ òa.

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, tiếng đàn, tiếng hát của đoàn từ thiện và các cháu nhỏ đồng bào A Rem hòa quyện vào nhau, vang vọng cả một góc rừng. Không chỉ hát phụ họa như ban đầu, nhiều cháu nhỏ còn xung phong lên sân khấu để được thể hiện giọng ca của mình.

Với giọng hát trong trẻo, ngây thơ như con hươu, con nai giữa núi rừng Trường Sơn của bé gái Y Lượng, học sinh lớp 7, khiến cả đoàn từ thiện mê mẩn. Y Lượng tâm sự: “Ban đầu cháu rất sợ, vì chưa khi nào hát trước người lạ. Nhưng các cô, các chú trong đoàn rất thân thiện nên cháu mới mạnh dạn lên hát. Cháu vui lắm, đây là lần đầu tiên cháu hát có người đánh đàn, lần đầu tiên được ăn bánh Trung thu. Cháu cảm ơn các chú, các cô nhiều lắm”.

Ông Nguyễn Chí Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch chia sẻ: Sau bão, bà con bị ốm hết nửa bản nhưng khi nghe tiếng đàn, tiếng hát của đoàn thiện nguyện, ai cũng muốn đến xem. Nhất là trẻ em, chưa bao giờ thấy các cháu vui và hào hứng tham gia giao lưu đến vậy. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng nhiệt tình thể hiện những điệu múa, bài hát riêng có của người A Rem… đã làm cho Tết Trung thu năm nay của các cháu thêm phần ý nghĩa. Cảm ơn đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia những thiếu thốn, thiệt thòi của trẻ em vùng cao biên giới.

Tộc người A Rem sống hoang dã trong hang đá giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Cách đây hơn 60 năm, họ được Bộ đội Biên phòng tìm thấy và đưa về định cư ở km 39, đường 20 - Quyết Thắng. Trong hành trình hòa nhập cộng đồng, tộc người A Rem nhiều lần trở lại hang đá khi có những biến cố lớn trong cộng đồng. Cơn bão số 10 quét qua gây thiệt hại nặng đối với bản làng A Rem, khiến tộc người này sợ hãi muốn trở lại hang đá sinh sống.

Trung thu cho bệnh nhi và trẻ em nghèo

Với mong muốn mang lại cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện có một cái Tết trung thu tràn ngập tình yêu thương, Trung tâm tình nguyện Quốc gia Việt Nam, CLB Liên Kết Trẻ tổ chức chuỗi chương trình “Tết trung thu, Tết sẻ chia”.  

Chuỗi chương trình diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Xanh – Pôn, Làng chài Phúc Xá (Hà Nội). Hàng trăm tình nguyện viên cùng Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang; Người đẹp truyền thông Phùng Bảo Ngọc Vân; Á hậu du học toàn thế giới Lê Thị Hương Thảo, người mẫu nhí Đào Ngọc Bảo Hân cùng nhau làm lên hàng nghìn chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, làm các sản phẩm trò chơi handmade tặng các bệnh nhi tại Bệnh viện đa khoa Xanh – Pôn. Tại Làng chài Phúc Xá (Hà Nội), Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh; Á hậu Thanh Thanh Tú và các tình nguyện tham sẽ tổ chức trao quà và liên hoan phá cỗ trung thu cùng các bạn nhỏ tại bãi giữa Làng Chài vào đêm 4/10.                             Lưu Trinh

MỚI - NÓNG