Truy tìm xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tiến hành truy tìm chiếc xe gây tai nạn chết người trên đường Phạm Văn Đồng tối ngày 21/4, đồng thời kêu gọi lái xe ra cơ quan Công an trình báo.

Thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn trên đồng thời kêu gọi lái xe ra cơ quan Công an quận hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.

“Khi có mặt tại hiện trường thì người lái xe máy đã tử vong còn chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn tại hiện trường. Theo một số người dân cho biết, họ thấy chiến xe gây tai nạn là loại trên 50 chỗ màu trắng bên sườn xe có chữ Sam Sung nhưng không cung cấp được biển số chiếc xe và hiện tại cũng chưa khẳng định được chiếc xe gây tai nạn là của Sam Sung”, một cán bộ Công an quận cho biết.

Ngay sau đó cơ quan chức năng đã đến các bãi đỗ xe tại quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm… để xác minh, tìm kiếm chiếc xe trên.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 21/4 trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh D. (quê huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 30X1-8529 tử vong tại chỗ. 

Thời điểm trên anh D. lưu thông đến ngã tư Phạm Văn Đồng – Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ va chạm với một xe khách màu trắng (chưa rõ BKS) đi cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Dũng tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế cuống cuồng lái xe khách rời khỏi hiện trường bỏ lại nạn nhân trên đường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...