Tự cắt 'của quý' vì nghĩ là 'con ma'

Tự cắt 'của quý' vì nghĩ là 'con ma'
TP - Chiều 13/7, bác sĩ Lý Tài Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Q (42 tuổi) trú xã Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng Sơn đã hồi phục sức khỏe và ra viện sau khi tự cắt "của quý".

Do có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt, ông Q có nhiều biểu hiện không bình thường, thường xuyên mất ngủ. Đầu tuần trước, cả nhà đi làm nương vắng, ông Q tự cầm dao cắt trụi hai tinh hoàn của mình vì nghĩ đó là con ma rồi quẳng đi.

Ông Q được hàng xóm phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu, song do mất nhiều máu nên sức khỏe giảm sút, bệnh viện chỉ xử lý khâu phần hở. Được biết, ông Q đã lập gia đình và có ba con.

MỚI - NÓNG