Từ rừng trở về, voi nhà gục chết bất ngờ
TPO - Ngày 17/3, ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cho biết, Trung tâm vừa phối hợp với Cơ quan chức năng huyện Krông Ana và gia đình ông Y Dhiu (trú tại buôn Du Kmăn, xã Du Kmăn, huyện Krông Ana) xác minh nguyên nhân và tiến hành tiêu hủy một con voi nhà bị chết.

Theo ông Y Dhiu, chủ nhân con voi đực tên là Khăm Phui, 33 tuổi, hằng ngày, gia đình thả voi ở khu rừng cách buôn khoảng 3km để voi tự kiếm ăn. Đến chiều tối ngày 16/3, ông ra rừng để đưa voi về nhà thấy vẫn bình thường.
Nhưng về cách nhà khoảng 200m, voi Khăm Phui bất ngờ khụy xuống và chết. Sau đó, gia đình ông đã báo với Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk, chính quyền địa phương. Nguyên nhân voi Khăm Phui chết vẫn chưa được xác định rõ.
Trước đó, ngày 7/3, con voi nhà 30 tuổi của ông Y Ka Tứk, trú buôn Đôn, xã Krông Na đã bị chết do khai thác phục vụ du lịch quá sức.
Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Đắk Lắk, đã có 3 con voi bị chết làm cho đàn voi nhà giảm xuống còn 45 con.
Cùng chuyên mục

Truyền thông quốc tế đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Đề xuất chi hơn 80 nghìn tỷ cho các dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM

Những điểm nhấn ấn tượng trên cung đường Vành đai 3 Hà Nội

Công an vào cuộc làm rõ vụ Chi cục Trưởng THADS Bình Tân rơi lầu

Hà Nội tạm dừng hoạt động xây dựng xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Thanh Hóa: Chưa có chứng chỉ hành nghề vẫn khám, chẩn đoán bệnh

Thời tiết Tết Nguyên đán như nào?

Chuyện làm sạch tiền trong khu cách ly