Tưởng niệm 41 năm thảm sát Sơn Mỹ

Tưởng niệm 41 năm thảm sát Sơn Mỹ
TP - Sáng 16/3, Sở VHTT&DL Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức lễ tưởng niệm 41 năm ngày 504 người dân vô tội ở Sơn Mỹ (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) ngã xuống trong vụ thảm sát của lính Mỹ (16/3/1968 – 19/3/2009). 

Sau lễ dâng hoa, thắp hương cầu nguyện, cựu binh Mỹ  Roy Mike Bohehm, nhân vật trong phim “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”, như thông lệ từ 10 năm nay, cũng có mặt dưới tượng đài Sơn Mỹ để kéo vĩ cầm bài “Cầu nguyện” (Prayer) như một lời tạ tội trước các nạn nhân.

Nhân dịp này, Tổ chức Madison Quakers do ông Roy Mike Bohehm sáng lập đã khánh thành, bàn giao khu hiệu bộ Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 1,3 tỷ đồng.

Tổ chức Madison Quakers còn vận động, quyên góp các tổ chức quốc tế giúp đỡ xã Tịnh Khê xây dựng hoàn chỉnh ngôi trường này với tổng kinh phí trên sáu tỷ đồng.

Trước đó, Phó giáo sư Marjorie E.Nelson cùng người đồng nghiệp Patricic Dewees (thuộc Đại học Ohio- Mỹ) tình nguyện sang Việt Nam dạy tiếng Anh cho học sinh trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê.

Được biết, trong năm 2009, khu chứng tích sẽ đầu tư trên 100 triệu đồng xây dựng một tháp chuông để, mỗi sáng, rung lên 504 tiếng chuông tưởng nhớ và nguyện cầu cho thời khắc 504 người Sơn Mỹ bị thảm sát.

MỚI - NÓNG