Tuyết rơi trên đỉnh Ba Vì, Hà Nội

Băng tuyết trên đỉnh Ba Vì
Băng tuyết trên đỉnh Ba Vì
TP - Miền Bắc đang chìm trong đợt lạnh giá kỷ lục. Đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội tuyết phủ trắng xóa. 

Người lao động co ro trong rét buốt

Đêm 23, rạng sáng ngày 24/1, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn 6 độ C, kèm theo mưa phùn, càng làm cảm giác rét buốt “thấu tận xương”. May mắn kiếm được cho mình một góc của phòng rút thẻ ATM trên phố Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, ông Vinh (quê Thanh Hóa) vừa lồng thêm một chiếc áo mưa giấy cho thêm ấm, vừa nói: Làm ở Hà Nội hơn 5 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi thấy trời lạnh thế này. Nếu kéo dài thêm chắc không sống nổi! Ở căn phòng vỏn vẹn 2 mét vuông, có đến 3, 4 người lao động cùng chia sẻ nhau những tấm bạt ni lông tránh rét.

Trên các tuyến phố trung tâm như: Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi… nhiều người không may mắn tìm được chỗ trú trong các phòng kín, họ phải kiếm một bậc vỉa hè rồi căng bạt tránh gió rét. Những tấm bìa nhặt nhạnh ban tối được chia ra, tấm to bản lành lặn dùng để chắn gió, tấm vụn dùng để nhóm lửa tránh rét. Tại phố Trần Khánh Dư, nhóm lao động tự do cùng nhau gom cành cây, rác hoặc bất cứ thứ gì đốt được để tạo thành một ngọn lửa cùng sưởi ấm. Ông Bình, một lái xe ôm tại đây cho biết, hôm nay hầu như không có khách đi xe, có lẽ do họ sợ lạnh nên không ra đường. Một số quán nước chè cũng bổ sung cho khách hàng những đóm củi nhỏ để sưởi ấm.

“20 năm công tác tại đây, tôi chưa từng thấy hiện tượng tuyết rơi, cùng lắm chỉ xuất hiện băng giá”.

Ông Đỗ Hữu Thế, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội

Đợt lạnh bất ngờ cũng khiến cho nhiều gia đình không kịp trở tay. Chị Đỗ Minh Hà, phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm cho biết, cứ nghĩ thời tiết năm nay không quá lạnh nên tôi chưa chuẩn bị gì cho đợt rét. Do có con nhỏ, nên cả nhà chị phải chuyển về nhà ngoại vào tối 23/1 để ở. “Do nhà ngoại có điều hòa 2 chiều nên tôi phải đưa cháu qua đó tránh rét, đồng thời đi mua thêm chăn điện và lò sưởi”, chị Hà nói. Một số gia đình chủ động mua sắm thức ăn tích trữ, phòng trường hợp đợt mưa rét kéo dài. Ghi nhận tại các cửa hàng đồ gia dụng, siêu thị điện máy… lượng khách hàng đến mua túi sưởi, chăn điện, quạt sưởi khá đông. Tuy nhiên, mức giá không tăng, nhiều nơi còn đang có những đợt khuyến mãi từ 20 – 50% nhân dịp cuối năm.

Tuyết rơi trên đỉnh Ba Vì

 Từ rạng sáng 24/1, băng tuyết bắt đầu rơi trên đỉnh núi Ba Vì. Khu vực từ đền Thượng trở lên, tuyết rơi dày hơn, 2 bên đường cây cối thay màu trắng xóa. Đường lên đền Thượng cũng phủ một lớp băng tuyết mỏng. Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Hữu Thế, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, đây là hiện tượng thiên nhiên hy hữu tại núi Ba Vì. “20 năm công tác tại đây, tôi chưa từng thấy hiện tượng tuyết rơi, cùng lắm chỉ xuất hiện băng giá”, ông Thế nói.

Ngay trong trưa 24/1, nhiều đoàn du khách, trong đó chủ yếu là người dân từ trung tâm Hà Nội đã đến tham quan, ngắm tuyết tại Vườn quốc gia. Ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, đã chỉ đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia thường xuyên túc trực, dọn các cành cây gẫy cản trở trên đường, đồng thời lau dọn mặt đường tránh để băng tuyết ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông.

Có mặt tại đền Thượng lúc 16 giờ, bạn Hoàng Thanh Quân, 20 tuổi cho biết, ngay khi xuất hiện thông tin có tuyết rơi trên núi Ba Vì, em và 6 bạn đã rủ nhau phóng xe máy lên để ngắm tuyết. “Nhiều bạn em đã mua vé tàu lên Sapa để ngắm tuyết từ thứ Sáu, không ngờ cách Hà Nội chỉ 30 km cũng có thể được ngắm tuyết. Không để lỡ cơ hội, bọn em lên đường ngay”, Quân nói. Bạn trẻ này cũng khuyến cáo đường lên đền Thượng khá trơn trượt do lớp băng mỏng trên các bậc thang, người tham quan nên chú ý cẩn thận.

Được biết, nhiệt độ đo được tại Ba Vì vào sáng 24/1 là 0 độ C.

Đợt rét hiếm gặp trong lịch sử

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đang diễn ra ở Bắc bộ và Bắc trung bộ là đợt rét rất hiếm gặp trong lịch sử vì xuất hiện băng, tuyết ở phạm vi rất rộng.

Nhiệt độ thấp nhất đo được ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hôm qua là -4,7 độ C, thấp kỷ lục từ ngày Trạm Khí tượng ở Mẫu Sơn hoạt động. Tình trạng băng tuyết xảy ra ở hầu hết các vùng núi cao các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La... Không khí lạnh lan rộng xuống khu vực Bắc trung bộ khiến nhiệt độ khu vực này cũng xuống rất thấp.

“Đây là đợt rét rất sâu nhưng có phải là kỷ lục không thì chúng tôi đang xem xét. Năm 2008 từng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhưng cũng không rét như đợt này. Đây là đợt rét rất hiếm gặp vì rất ít khi băng tuyết xuất hiện đồng loạt ở rất nhiều vùng núi cao, thậm chí huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng ghi nhận băng đá”, ông Hải nói.

Lý giải vì sao Ba Vì lại có băng đá, ông Hải cho biết, cứ lên 1.000 mét, nhiệt độ giảm xuống 6 độ C. Hôm qua Hà Nội 6 độ C, khu vực núi cao Ba Vì xuống còn 0-1 độ C nên tình trạng băng đá xảy ra.

Tuy nhiên, theo ông Hải, đợt rét này không kéo dài, tình trạng rét tiếp tục duy trì trong hai ngày thứ 2, thứ 3. Đến giữa tuần, trời ấm lên dần. Đợt rét dự kiến kết thúc vào cuối tuần.                

Nguyễn Hoài

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".