Quảng Ngãi:

Uẩn khúc sau cái chết của một học sinh

Uẩn khúc sau cái chết của một học sinh
TP - Hơn một tuần qua, cái chết của em Trần Văn Triều (SN 1996, học sinh lớp 7A3 trường THCS Phổ Cường - Đức Phổ) gây hoang mang cho nhiều người.

Bà Đỗ Thị Hạng, mẹ của Triều (ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường), cho biết: Chiều 26-12-2009, sau khi đi học về Triều có triệu chứng nôn mửa nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Sáng 27-12, Triều lên cơn co giật và được chuyển viện ra Bệnh viện Trung ương Huế, đến ngày 28-12 thì chết lâm sàng.

Nguyên nhân được các bệnh viện chẩn đoán Triều có dấu hiệu một khối u ở não, nhưng gia đình không đồng tình, vì Triều không có biểu hiện bệnh tật.

Theo bà Hạng, các bạn học cùng lớp kể, trong ngày 21 và 24-12, do mâu thuẫn cá nhân, nên một nhóm học sinh trong trường đã đánh Triều rất nặng. Bà Hạng cho rằng, Triều chết có khả năng do bị đánh.

Ban Giám hiệu nhà trường thừa nhận các em này có đánh nhau vào lúc 12 giờ 30 phút trưa và sự việc đã không được báo với trường.

MỚI - NÓNG