Uống rượu đi xe máy không MBH : 3 người chết

Uống rượu đi xe máy không MBH : 3 người chết
Vào lúc 23 giờ ngày 10/9, trên tuyến đường Quốc lộ 1A tại địa phận giữa xã Quảng Xuân và xã Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do 2 xe mô tô liên hoàn đâm vào 1 mô tô đi ngược chiều, làm 3 người chết, 3 người bị thương nặng.

Vào thời gian trên, sau khi dự sinh nhật của bạn ở thị trấn Ba Đồn trở về, Trần Văn Lễ, Trần Văn Nghiệp, Nguyễn Văn Thư (cư trú ở xã Quảng Xuân) và Phạm Thị Ngọc Châu ( cư trú ở xã Cảnh Dương) chở nhau trên 2 xe mô tô, đến địa điểm trên thì đâm vào xe mô tô đi ngược chiều do Nguyễn Thị Bé cư trú tại thị trấn Ba Đồn điều khiển chở Trần Thị Hồng, cùng quê. Do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên 3 xe mô tô này đâm nhau liên hoàn khá mạnh làm Nguyễn Thị Bé chết ngay tại chỗ, 5 người còn lại đều bị thương nặng.

Trong đó, Nguyễn Văn Thư và Trần Thị Hồng bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi và vỡ xương hàm, bị tử vong trên đường đưa tới bệnh viện. Hiện Trần Văn Nghiệp, Trần Văn Lễ và Phạm Thị Ngọc Châu bị đa chấn thương và gãy xương được chuyển vào bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình và bệnh viện Trung ương Huế cứu chữa.

Điều đáng nói, những người bị chết và bị thương trong vụ tai nạn này đều ở lứa tuổi 18 và khi điều khiển phương tiện xe mô tô tham gia giao thông đã uống bia rượu, không đội mũ bảo hiểm. Cơ quan chức năng ở huyện Quảng Trạch đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.