Vẫn còn những chuyến đò tử thần

Vẫn còn những chuyến đò tử thần
TP - Vẫn còn nhiều địa phương quản lý quá lỏng lẻo, khi đò ngang xuất bến, cập bến để đưa rước khách sang sông.

Sáng 7/2, chúng tôi ghi lại được hình ảnh những chuyến đò đưa rước khách ngang sông Tiền, xuất phát từ bến đò Tân Long, thuộc địa bàn Phường 1 (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) để đến bến đò Tân Long, thuộc địa bàn phường Tân Long (Mỹ Tho, Tiền Giang).

Khi đò xuất bến, khoảng 40 hành khách đứng, ngồi lung tung trên đò. Đò có trang bị áo phao, nhưng tất cả số áo phao được cột chặt trên mui.

Được biết, hàng ngày, hơn 500 lượt hành khách phải qua lại trên sông nhưng không lần nào họ được chủ đò phát áo phao.

Cũng trên con sông Tiền, hàng ngày có hàng trăm ghe tàu đưa rước du khách trong và ngoài nước, xuất phát từ các điểm bến đò du lịch trên địa bàn (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) đến các điểm du lịch cù lao xã Thới Sơn (Châu Thành, Tiền Giang) và cồn Phụng khu du lịch ông Đạo Dừa của tỉnh Bến Tre.

Du khách ngồi trên đò để băng ngang sông và chạy dọc theo 2 bên bờ sông Tiền, để thưởng thức cảnh đẹp trời xanh mây trắng của xứ du lịch nổi tiếng ở miền tây. Trên những chuyến đò du lịch này, các áo phao cũng được thắt chặt trên mui đò.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.