Tết ông Công ông Táo:

Vàng mã ế ẩm, cá chép đắt hàng

Người dân mua cá chép trong chợ Phùng Khoang (Hà Đông) sáng ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Ngọc Châu
Người dân mua cá chép trong chợ Phùng Khoang (Hà Đông) sáng ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Ngọc Châu
TP - Trái ngược với vẻ đìu hiu của thị trường đồ vàng mã cúng Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), các loại cá chép phóng sinh đắt hàng, giá tăng cao. 

Khảo sát của PV Tiền Phong trên các tuyến phố như Hàng Mã, Lương Văn Can và chợ truyền thống ở Hà Nội như chợ Hôm, Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Yên Phụ… các sạp hàng bán vàng mã đìu hiu khách mua, hàng chất đầy trên quầy. Trung bình một bộ đồ ông Công ông Táo cỡ nhỏ có giá từ 25.000 - 35.000 đồng/bộ; cỡ to giá từ 45.000 - 80.000 đồng/bộ. Chị Nguyễn Lan, chủ sạp hàng bán đồ vàng mã tại chợ Cầu Giấy cho biết: “Người dân chủ yếu mua bộ vàng mã cúng ông Công ông Táo cỡ nhỏ giá khoảng 30.000 đồng/bộ và mua trước 1 - 2 ngày. Mọi năm tôi bán được gần 200 bộ mũ áo, năm nay chỉ bán được một nửa”. 

Trái ngược với vẻ đìu hiu của thị trường vàng mã, các loại cá chép dùng lễ phóng sinh đắt hàng từ lúc sáng ra. Cá chép vàng loại nhỏ bán lẻ từ 10.000 - 25.000 đồng/con, bán buôn giá 150.000 - 160.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Vân tiểu thương chợ Yên Phụ cho biết: “Người dân mua cá chép vàng nhiều nhất vào ngày 22 tháng Chạp. Ngày 22 tôi bán được hơn nửa tạ cá chép vàng với giá trung bình 15.000 đồng/con (mỗi kg từ 34 - 40 con tùy kích cỡ).   

Trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), ngoài cá chép đỏ quen thuộc, các loại cá chép Koi, chép vảy rồng với nhiều màu sắc như trắng, đỏ đen có nguồn gốc từ Nhật Bản, Trung Quốc cũng được bày bán. Giá mỗi con cá chép Koi từ 120.000 - 180.000 đồng/con tùy màu sắc và kích cỡ. “Người kỹ tính thường tính tuổi để chọn cá chép Koi có màu hợp với mệnh để thả. Nhiều người quan niệm, loại cá này to nên khi thả sống rất tốt và có thể sinh sôi nảy nở, mang lại nhiều lộc”, chị Lê Thị Hải - một tiểu thương bán cá chép trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG