Vào tư dinh cựu Thủ tướng Thaksin ở Thái Lan

Vào tư dinh cựu Thủ tướng Thaksin ở Thái Lan
TP - Biết tôi tìm đến nhà ông Thaksin, anh lái xe taxi tên là Sunan quê từ tỉnh Roiet, cách Bangkok khoảng 600 km, tỏ ra rất ngạc nhiên. Và rồi trên đoạn đường này tôi lại được biết thêm nhiều điều về cựu Thủ tướng Thaksin.
Vào tư dinh cựu Thủ tướng Thaksin ở Thái Lan ảnh 1
Phóng viên Trí Đường tại Tư dinh cựu Thủ tướng Thaksin

Khu Baan Chansongra ở tỉnh Thonburi, giáp Bangkok, nhưng hầu như mọi người dân ở thủ đô Thái Lan đều biết đến vì nơi đây có nhà của ông Thaksin Shinawatra, nay đã là cựu Thủ tướng.

“Ngõ Thủ tướng” bên cầu Krung Thon

Từ khách sạn Menam Riverside nơi tôi ở phía tây nam phải chạy xe theo con đường dọc sông lớn Chao Phraya mất hơn 1 tiếng mới tới khu Baan Chansongra ở phía tây bắc Bangkok.

Sunan, anh lái xe taxi, khẳng định nếu hỏi 10 lái xe ở Bangkok thì có tới 7 - 8 người đến từ những vùng quê khác nhau nói họ yêu mến ông Thaksin.

Trước đây, lái xe taxi như Susan thường phải trả tiền bến bãi cùng nhiều khoản lệ phí khác cho cảnh sát giao thông và thường kiêm thêm nghề dẫn mối khách tìm của lạ để ăn tiền phần trăm, nhưng nay không có chuyện đó nữa.

Cuộc sống của gia đình chị gái Susan cũng khá dần lên nhờ chính sách cho vay tiền khá thoáng của ông Thaksin… Tuy nhiên, Susan cũng cho biết có tới 70% người dân Bangkok lại “ghét” ông Thaksin vì họ cho rằng chính sách của ông mang tính “nuông chiều” người nghèo. Susan tỏ ra rất lo lắng vì không biết chính quyền mới sẽ thế nào.

Vào tư dinh cựu Thủ tướng Thaksin ở Thái Lan ảnh 2
Trạm gác đầu tiên vào nhà ông Thaksin

Susan dừng xe trên cầu Krung Thon bắc qua sông Chao Phraya và nói nơi đây hàng ngày xe của ông Thaksin phải đi qua ít nhất 2 lần từ Văn phòng Thủ tướng ở Bangkok về nhà mình mất chừng 30 phút.

Vụ âm mưu ám sát ông Thaksin hồi cuối tháng 8/2006 cũng được thực hiện ngay gần cây cầu này trên đường Sirin Thon, cách ngõ vào nhà ông Thaksin 400m. Cảnh sát phát hiện chiếc xe chứa bom bị bỏ quên trên đường và sau đó là các vụ bắt giữ một số sĩ quan quân đội.

Từ đường Sirin Thon rẽ vào đường Charan Sanit Wong 1 đoạn ngắn là tới ngõ 69 nổi tiếng khắp vùng này và thường được gọi là “ngõ Thủ tướng” hay “ngõ Thaksin”.

Nổi tiếng hơn nữa bởi trong suốt những tháng qua có lúc lực lượng cảnh sát đã phải triển khai tới 20.000 người nhằm ngăn đoàn biểu tình có hơn 100.000 người định tràn tới nhà ông Thaksin trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này.

Tấm biển vàng trước cổng

Sáng 22/9, đầu ngõ 69 được trấn giữ bởi 1 chiếc xe quân sự và hơn 10 lính súng lăm lăm trong tay. Trước xe quân sự là tấm biển to với 2 dòng chữ Thái đỏ – xanh mà sau đó tôi mới biết nó có nghĩa là “Dừng lại – Kiểm tra an ninh”.

Tình hình ở đây có vẻ nghiêm trọng và căng thẳng hơn nơi những binh lính đứng gác cạnh xe tăng trước Tòa nhà Quốc hội và Chính phủ. Hầu hết những người ra vào đều bị chụp ảnh và kiểm tra an ninh. Sau một hồi phân bua, nhưng bất đồng về ngôn ngữ, tôi đành gọi điện nhờ 1 người phiên dịch đến.

Có lẽ vì cảm động trước 1 khách du lịch đến từ Việt Nam, lại quá nhiệt tình, sĩ quan chỉ huy Thanadat dần tỏ ra thân thiện. Qua người phiên dịch, anh Phuphichat, hướng dẫn viên chuyên đưa các đoàn khách Việt Nam tới Thái Lan tham quan, Thanadat đồng ý cho tôi vượt qua cửa ải này để vào… ngắm nhà ông Thaksin từ bên ngoài rồi phải ra ngay.

Sau khi đã để lại máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại cùng chiếc ba lô và qua vòng kiểm tra an ninh, anh xe ôm gần đó đồng ý chở tôi vào.

Đoạn đường từ đầu ngõ 69 vào tới căn biệt thự gia đình ông Thaksin dài khoảng 400m được chốt chặn bởi vài tốp lính gác, nhưng chúng tôi không bị kiểm tra có lẽ vì nhìn anh xe ôm đã quen mặt.

Ngôi biệt thự 2 tầng của gia đình ông Thaksin được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh và bốn bức tường cao khoảng 2 m sơn màu trắng ngà. Hai cánh cổng sắt màu vàng thể hiện sự tôn kính Nhà Vua được thiết kế hoa văn truyền thống đóng im ỉm. Tấm bảng màu vàng trước cổng in dòng chữ tiếng Thái đọc là Chăn sòng la (Ánh trăng rọi xuống đất).

Nhà ông Thaksin đêm binh biến

Bên ngoài, các binh lính thuộc lực lượng đảo chính đang nói chuyện khá thoải mái với nhau. Nhưng khi tôi “nhìn trộm” vào phía trong nhà ông Thaksin qua khe hở của cánh cửa vàng họ cảnh cáo ngay.

Tuy nhiên, tôi cũng đã kịp thấy bên trong có khoảng 7-8 lính bảo vệ mặc đồng phục khác với lực lượng bên ngoài và cả những người mặc quần áo dân thường.

Trong ngõ 69 này có hàng trăm hộ dân khác cùng sinh sống, nhưng khu biệt thự của ông Thaksin nổi bật nhất với chiều ngang chiếm tới hơn 60 m mặt ngõ.

Người dân địa phương nói ông Thaksin mua khu đất này sau khi ông từ Chiangmai đến Bangkok mở mang cơ nghiệp. Nhờ ông Thaksin, xóm giềng cũng thơm lây, đường sá được sửa sang, an ninh luôn bảo đảm… Xóm giềng đang băn khoăn là liệu ông Thaksin có trở về, khu biệt thự này trong tương lai có còn thuộc về ông hay không?

Dành những câu hỏi này cho sĩ quan chỉ huy Thanadat, anh chỉ biết lắc đầu. Thanadat cùng những binh lính đang chốt chặn tại ngõ 69 đã có mặt ở nhà ông Thaksin từ lúc 21giờ40 hôm 19/9. Thanadat kể khi họ đến, vợ của ông Thaksin cùng cậu con trai vừa bay ra nước ngoài.

Tuy nhiên, trong nhà vẫn còn cô con gái út, lực lượng vệ sĩ của gia đình và người phục vụ. Mọi việc diễn ra khá yên bình, không hề có bất kỳ đụng độ nào giữa lực lượng đảo chính và nhóm vệ sĩ.

Lực lượng đảo chính thông báo họ sẽ tiếp quản và bảo đảm an ninh cho gia đình ông Thaksin trên toàn khu vực Baan Chansongra, còn nhóm vệ sĩ phải chịu trách nhiệm phía trong 4 bức tường bao quanh nhà. Mỗi khi nhóm vệ sĩ ra ngoài đều phải bỏ vũ khí và lực lượng đảo chính có việc vào nhà ông Thaksin cũng phải làm tương tự.

Trí Đường
(Từ Thonburi)

Được hỏi vì sao lại phải tăng cường an ninh chặt chẽ trong khi ông Thaksin không còn ở đây, chỉ huy Thanadat giải thích họ lo ngại lực lượng thứ ba sẽ nhân cơ hội này gây chuyện. Từ đó sẽ kích động những người còn trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin khiến tình hình đất nước bất ổn.

Chỉ huy Thanadat cho biết, không chỉ ngõ 69, mà còn 4 ngõ nhỏ khác cũng dẫn vào nhà ông Thaksin đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Với những người dân địa phương mà lực lượng bảo vệ đã quen mặt suốt những ngày qua rất ít khi bị kiểm tra an ninh.

Cũng theo chỉ huy Thanadat, sáng 22/9, cô con gái út của ông Thaksin vẫn tự lái xe ôtô đến trường đi học bình thường, còn những người khác trong gia đình, người phục vụ cũng ra vào khu vực này như trước đây.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...