Vật lộn với lửa mùa khô

Vật lộn với lửa mùa khô
TP - Trong đêm khuya tại căn nhà kinh doanh buôn bán vàng mã, đám cháy kéo dài 5 giờ đồng hồ, thiêu rụi căn nhà và ba người. Cũng tại Nam Bộ, lửa mùa khô đang đe dọa những ruộng mía - tài sản của người nông dân.

> Cháy lớn làm ba người chết
> Cháy rừng thông gần khu dân cư

Thêm một gia đình ở TPHCM thiệt mạng vì cháy nổ

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn khoảng hơn 22h ngày 5-3, tại căn nhà số 322 Hàn Hải Nguyên, phường 10, quận 11, TPHCM, do ông Huỳnh Tô Hà 59 tuổi, làm chủ. Hộ nhà ông Hà chuyên bán vàng mã, nhang, đèn.

Chiếc xe máy cháy đen trong nhà ông Hà
Chiếc xe máy cháy đen trong nhà ông Hà.

Một người dân sống trong khu vực chưa ngủ nên đã chứng kiến được hiện tượng lửa xuất hiện trên đường dây điện công cộng dẫn ngang trước ngôi nhà, sau đó lửa phóng vào mái tôn ở hiên trước và nhanh chóng lan vào bên trong tầng một.

Chị H. là hàng xóm của ông Hà (nhà số 320) cho Tiền Phong biết, khoảng 22h20, chị tắt tivi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chân người chạy ầm ầm trên sân thượng nhà mình, sau đó là tiếng hô cháy. Chị vội chạy ra bên ngoài thì thấy ngọn lửa bùng cao ngay trước nhà ông Hà.

Dân quân tự vệ, công an phường 10 đã huy động toàn bộ kíp trực đến hiện trường, dùng các bình chữa cháy cá nhân nhưng bất lực trước ngọn lửa đã bắt kịp vào những thứ dễ cháy trong nhà ông Hà, bùng phát dữ dội.

Vào thời điểm này, gia đình ông Hà có ba người (vợ và con), cùng ba người làm công. Người dân khu phố đánh động những thành viên trong ngôi nhà nhưng một số không còn đường thoát vì lửa đã bủa vây.

Riêng anh Lý, người làm công của gia đình ông Hà, cùng hai người khác ở trên tầng ba đã lao ra từ ban công tầng này xuống đất và bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Trưng Vương. Người giúp việc khác của ông Hà trèo qua nhà chị H. và bám vào cửa sổ tụt xuống đất nên thoát nạn.

Nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC điều động lực lượng PCCC quận 11 và quận 6, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở với hàng chục xe chuyên dụng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cố gắng khống chế vụ cháy không để lan rộng trong khu dân cư đông đúc. Đến 5h sáng qua, đám cháy mới được khống chế.

Sáng cùng ngày, Công an TPHCM phối hợp Công an quận 11, Sở Cảnh sát PCCC phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ở tầng lửng căn nhà phát hiện 3 thi thể.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định là ông Hà và vợ là bà Lâm Tô Châu (còn gọi là bà Út, 56 tuổi) và con trai Huỳnh Chí Quyền (22 tuổi). Quyền vừa tốt nghiệp đại học.

Theo lời hàng xóm nhà ông Hà, vợ chồng ông có ba người con. Cô gái đầu đã ra nước ngoài sinh sống được vài năm. Hai cậu con trai là Huỳnh Chí Phong và Huỳnh Chí Quyền ở nhà phụ giúp cha mẹ bán nhang, vàng mã.

Trước thời điểm vụ cháy xảy ra, ông Hà bảo Phong đi mua bánh bao cho cả nhà ăn. Khi Phong về thì thấy nhà cháy. “Tôi nhìn ngọn lửa cháy mà không có cách nào cứu được ba mẹ và em” - Phong nói.

Đám cháy đã thiêu trụi toàn bộ tài sản cung như vật liệu kinh doanh, sản xuất nhang trong ngôi nhà. Về nguồn tin của nhân chứng nói đám cháy phát xuất từ việc dây điện phóng hỏa từ bên ngoài vào, một lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC TPHCM nói, sẽ phối hợp với đơn vị khoa học kỹ thuật hình sự giám định.

Nông dân thấp thỏm với mía

Trong khi chờ nhà máy đường thu mua mía, hàng ngàn nông dân trồng mía ở Đồng Nai đang phấp phỏng như ngồi trên lửa. Từ sau tết, thời tiết ở vùng Đông Nam Bộ nắng như đổ lửa làm những ruộng mía bạt ngàn ở xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) khô héo.

Một ruộng mía cháy của nông dân ở xã Hưng Thịnh
Một ruộng mía cháy của nông dân ở xã Hưng Thịnh.

Ông Nguyễn Hà, chủ một ruộng mía 4 ha đã quá ngày thu hoạch gần một tháng, nói, cả tháng qua, liên tục xảy ra những vụ cháy mía làm ông Hà bất an. Có đến 10 vụ cháy mía tại địa phương này làm hàng chục ha mía bị thiêu rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 28-2, tại cánh đồng mía thuộc ấp Hưng Bình (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) đã xảy ra vụ cháy lớn làm gần 10 ha mía đang trong thời kỳ thu hoạch bị thiêu rụi.

Ông Nguyễn Văn Hạnh ở xã Gia Canh (huyện Định Quán) vừa bị cháy 2 ha mía, nói, người trồng mía bỏ hết tiền bạc ngoài đồng, mía không cháy cũng phải lo giá cả khi được khi mất. Mía cháy, nợ sẽ chồng chất.

Tại vùng chuyên canh mía xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), nhiều hộ dân trồng mía phản ánh, nhà máy đường Biên Hòa - Trị An mua mía chậm, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài làm gần 100 ha mía của bị khô lá, khô ngọn ở ngoài đồng. Hầu hết diện tích mía trên được các hộ ký hợp đồng bán cho nhà máy nên không thể bán cho nơi khác.

Ngoài nỗi lo cháy mía, các hộ dân còn lo bị mất giá khi nhà máy mua chậm khi quy định của nhà máy đường là giảm 1 chữ đường mía sẽ bị giảm 20-30 ngàn đồng/tấn.

Ông Lê Thành Được, Giám đốc Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An, cho biết nắng nóng kéo dài khiến diện tích mía hợp đồng với nhà máy bị cháy khá nhiều, nhà máy phải ưu tiên mua trước những vùng mía cháy cho nông dân.

Hiện nhà máy sản xuất khoảng 2.200 tấn mía/ngày, trong đó có 35-37% mía bị cháy. Theo nhà máy đường, với mía không cháy, 1.000 tấn mía sẽ sản xuất được 80 tấn đường, với mía bị cháy thì chỉ thu được khoảng 50 tấn.

Cháy lớn trong biệt thự cổ

Khoảng 13 giờ ngày 6-3, đám cháy lớn đã xảy ra trong khuôn viên một biệt thự cổ kiến trúc Pháp trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, cách khu resort Cadasa chỉ khoảng 100m. Lửa cháy rừng rực, mùi khét lẹt, cột khói bốc cao hàng trăm mét rồi phủ sương mù cả khu vực rộng lớn khiến nhiều người hoảng hốt.

Đám cháy trong khuôn viên biệt thự cổ
Đám cháy trong khuôn viên biệt thự cổ.

Toàn bộ 4 đống ống nhựa luồn cáp quang của đơn vị đang thi công công trình gần đó bị cháy rụi; các hệ thống điện chiếu sáng, điện thoại, internet trên tuyến đường cũng bị cháy làm gián đoạn việc liên lạc của nhiều khách hàng và ảnh hưởng sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp triển khai dập lửa, không để lan sang các biệt thự, căn hộ và rừng thông cạnh đó. 40 phút sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG