Vì sao 5 học sinh chết vùi trong cát ở Đắk Lắk?

Nơi phát hiện 5 xác học sinh. Ảnh: M.H
Nơi phát hiện 5 xác học sinh. Ảnh: M.H
TP - Sau một ngày phát hiện ra 5 thi thể học sinh bị chết vùi dưới cát, không khí đau buồn vẫn bao trùm lên vùng quê nghèo. Nhận định ban đầu là do các em chui vào hầm ếch bên bờ chơi nên cát sập đè lên!

Tang thương xóm nghèo

Nằm cách nhau một con đường, hôm qua (14/3), khung cảnh tang thương bao trùm hai thôn Ea Lueh và Yang Hanh (xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Người dân trong thôn bỏ nương bỏ rẫy để phụ lo đám tang cho các học sinh.

Chị Mai Thị Nga mẹ của em Vàng Quang Vinh nằm vật vã bên quan tài đứa con trai duy nhất khóc thảm thiết: “Hôm thứ 2 mẹ vừa chở con lên trường để đi học, con hẹn chiều thứ bảy mẹ lên đón về vậy mà giờ con đã bỏ đi, mẹ biết đón ai”.

Đứng bên cạnh an ủi vợ, anh Vàng Seo Quán rưng rức: “Thường thì cháu cứ thứ bảy là về sáng thứ hai lại lên học lại. Sáng hôm qua tôi nhận được điện thoại của đứa cháu cùng ở trọ với nó hỏi: Thằng Vinh đi đâu hai ngày rồi, nó có về nhà không chứ không thấy về dãy trọ. Tôi cùng vợ hốt hoảng đi tìm thì đến nghe tin có người chết bị vùi lấp dưới cát, vậy là gia đình lo lắng đứng trên bờ chờ khai quật, không ngờ thằng Vinh nó nằm dưới đó”.

Nằm cách đó không xa, gia đình chị Vàng Thị Chừ mẹ của em Bình buồn bã cùng người nhà chuẩn bị đưa con đi chôn cất. Chị rầu rĩ “trước ngày gặp nạn, mỗi lần về nó vẫn kể với tôi hay ra khu vực đó để tắm. Trưa ngày 11/3 tôi mới lên thăm mang mấy cân gạo và 30 ngàn cho cháu. Nó đi học về còn thổi cơm mời tôi ăn, nhưng tôi vội về nên không ăn. Ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp nó. Nhà chỉ được có mụn con trai, tất cả trông chờ vào nó mà nay nó bỏ gia đình đi như vậy”.

Vì sao 5 học sinh chết vùi trong cát ở Đắk Lắk? ảnh 1

Nỗi đau của người mẹ mất con

Sau khi đưa tang cho con trai Giàng Văn Bằng, chị Vàng Thị Mỵ cứ ngất lên ngất xuống. Chị Dìm Thị Trang vừa chăm sóc động viên cho người thím của mình, vừa kể- “thằng Bằng nó gửi điện thoại cho bạn gái rồi đi hai hôm không về, bạn nó sốt ruột nên gọi về cho gia đình.

Hốt hoảng cả nhà kéo ra bờ sông vì nghe tin ở đó có người chết. Vừa lo lắng vừa hi vọng đó không phải là nó, nhưng khi đào lên mọi người đều thất vọng, đau đớn”.

Sau cái chết của các học sinh, khu lều trọ trở nên vắng lặng, những học sinh còn lại cũng được cha mẹ chúng đưa về nhà vì lo sợ. Trong những căn lều tuềnh toàng, không có gì giá trị ngoài sách vở và những chiếc nồi đen nhẻm bụi khói.

Chúng tôi tìm đến khu trọ của học sinh trên đất của bà Trần Thị Bằng (buôn Cư Đrăm, xã Cư Đrăm) nơi có đến 4 học sinh từng ở đây bị vùi chết trong cát. 

Bà Bằng cho biết, do nhà bà đất rộng lại thấy thương các cháu đi học xa, gia đình khó khăn nên đã cho người nhà học sinh dựng 4 căn lều để cho 12 học sinh ở lại học. Các học sinh lớn bé ở đây phải lo nấu ăn cùng các sinh hoạt khác. Mỗi tháng như vậy bà chỉ thu mỗi học sinh 50 ngàn đồng/tháng tiền điện, nước.

Cả 4 học sinh bị nạn đều ngoan, không ham chơi bời. “Tôi chỉ nghe học sinh kể lại vào trưa 11/3, các cháu rủ nhau đi nhưng không rõ đi đâu, ai ngờ xảy ra cơ sự đau thương như vậy”. 

Sau cái chết của các học sinh, khu lều trọ trở nên vắng lặng, những học sinh còn lại cũng được cha mẹ chúng đưa về nhà vì lo sợ. Trong những căn lều tuềnh toàng, không có gì giá trị ngoài sách vở và những chiếc nồi đen nhẻm bụi khói.

Thầy Nguyễn Văn Nhân, Hiệu trưởng Trường THCS Cư Đrăm cho biết, hai em Vàng Quang Vinh học sinh lớp 8A và em Lý Seo Phong lớp 7B bị cát vùi chết là những em ở nội trú ở bên ngoài nên nhà trường không quản ngoài giờ học.

Với đặc thù trường nằm vùng sâu, vùng xa nên việc liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh cũng gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, vào mùa nương rẫy các em cũng thường xuyên tự ý nghỉ học để về nhà phụ giúp gia đình.

“Nhà trường hiện có khoảng 170 học sinh nội trú, nhưng con số này cũng dao động thường xuyên bởi một số em đã chuyển sang đi xe buýt để về nhà trong ngày. Do chưa có điều kiện để xây nhà nội trú trong nhà trường nên việc quản lý số học sinh này là không dễ”- thầy Nhân thừa nhận.

Anh Ma Văn Sánh, phụ huynh của em Bình bần thần sau nỗi đau mất con chia sẻ: “Do gia đình khó khăn, lại ở cách xa trường hơn chục cây số, để có cái chữ thì phải lợp lều cho con ở lại học. Cuối tuần chúng lại về lấy tiền, lấy gạo rồi tự lo mọi thứ. Để con ở xa như vậy cũng không yên tâm nhưng đành chấp nhận”.

Vẫn đang điều tra làm rõ

Chiều 14/3, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm Ama Nho cho biết- “Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi các cháu, chiều 13/3 cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có cuộc họp tại trụ sở UBND xã và đưa ra nhận định là do bụi cát sụt vùi lấp, vì trong quá trình khám nghiệm tử thi đã phát hiện cát trong phổi 3 nạn nhân.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định sơ bộ, còn cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi sự việc xảy ra, xã đã cử cán bộ xuống động viên và thăm hỏi các gia đình nạn nhân ”.

Theo báo cáo UBND huyện Krông Bông, vào khoảng 6 giờ ngày 13/3 nhận được tin báo của một người dân có phát hiện thấy một cánh tay người chết nhô lên ven bờ sông Krông Bông. Khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật khu vực nơi có cánh tay đã phát hiện được năm thi thể.

Các nạn nhân được xác định là em Vàng Quang Vinh (SN 1997, trú tại thôn Ea Lueh, xã Cư Đrăm), học sinh lớp 8A, Trường THCS Cư Đrăm; Lý Seo Phong (SN 2001, trú tại thôn Ea Lueh, xã Cư Đrăm), học sinh lớp 7B, Trường THCS Đrăm; Lý Seo Hùng (SN 1996, trú tại thôn Ea Ba, xã Cư Pui), lớp 10 A5; Giàng Văn Bằng (SN 1996, trú tại thôn Ea Lueh, xã Cư Đrăm), học sinh lớp 11 A2; Ma Văn Bình (SN 1995, trú tại thôn Yang Hang, xã Cư Đrăm), học sinh lớp 12 A4 (cả 3 đều là học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Cư Đrăm).

MỚI - NÓNG